Hoá giải sự cáu giận

ANTĐ - Ông Tom và bà Katie đã sống với nhau tròn 60 năm. Ai cũng nói họ là cặp vợ chồng hiếm có vì ông bà chưa bao giờ cãi nhau, mặc dù ông Tom khi còn trẻ cũng là người liều lĩnh, đã nhiều lần tay trắng do làm ăn thất bát nhưng bà Katie chưa một lần than vãn hay to tiếng.

Hơn 3 năm nay bà Katie đổ bệnh, không đi lại được và gần như nằm liệt giường. Một ngày nọ, khi biết mình sắp ra đi, bà Katie gọi ông Tom vào phòng, bảo ông ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường rồi nói: “Ông lấy giúp tôi cái hộp màu xanh trong gầm giường, bên trong  có món đồ mà tôi giấu ông mấy chục năm nay”. Ông Tom cúi xuống gầm giường cầm chiếc hộp lên và hỏi: “Trong chiếc hộp này có gì mà tôi thấy bà luôn mang theo bên mình, đi ngủ cũng để cạnh gối. Vì tôn trọng bà nên tôi cũng không mở ra xem”. Khi ông Tom mở hộp ra thì rất ngạc nhiên khi thấy trong hộp có một con búp bê bằng len được đan rất đẹp và một xấp tiền. 

Bà Katie thì thào: “Đó là con búp bê tôi tự đan và số tiền này là tôi dành dụm được. Khi chúng ta lấy nhau, mẹ có dặn tôi rằng khi nào giận ông thì đừng nói gì cả mà hãy lấy len ra đan một con búp bê”. Ông Tom xúc động: “Vậy là mấy chục năm qua bà chỉ giận tôi có một lần thôi hả? thế sao bà có số tiền này?”. Bà Katie đáp: “Đó là tiền tôi bán những con búp bê tôi đan những lần giận ông”.        

Ông Tom trào nước mắt cầm tay bà, hoá ra bà giận ông rất nhiều lần nhưng nghe lời mẹ dặn, để giữ gìn cho gia đình không đổ vỡ, bà Katie đã im lặng và chịu đựng.

Khi chúng ta cáu giận và bực bội, hãy tìm một việc khác làm để quên đi nếu không chúng ta sẽ dồn hết tâm sức để “chăm sóc” nỗi cáu giận ấy. Khi chúng ta không để tâm đến nữa và tập trung vào việc khác, nỗi bực giận sẽ tự nhiên mất đi theo thời gian và mang lại cho chúng ta tâm hồn thanh thản cũng như những điều tốt đẹp.