Hóa giải giấc mơ lô đề

ANTĐ - “Hôm qua nằm mơ đánh nhau không biết đánh con gì?; mơ thấy cua bể, gặp con gà, gặp lợn, cầy cấy…; chiêm bao thấy ăn bánh cuốn, chả giò, gỏi cuốn… rồi đến buồn vì vợ thì đánh còn gì nhỉ?” - Có đến “n” giấc mơ cũng chớ có lo, “SỔ MƠ - THƠ ĐỀ” sẽ hóa giải mọi giấc mơ lô đề của những kẻ thích “ra đê mà ở” (?)

Những cửa hàng photocopy trên các tuyến phố tấp nập người tụ tập với đầy đủ các cung bậc tình cảm hỉ-nộ-ái-ố. 19h30’, một góc phố vỡ òa, giờ quay xổ số đã kết thúc, kết quả về, ai cũng chúi mắt chúi mũi vào tờ giấy nhì nhoằng những con số, các “vệ tinh” sử dụng điện thoại đi động hết công suất để báo kết quả về cho các chủ lô, đề. Kẻ được thì hỉ hả, kẻ thua thì văng tục, chửi bậy… - Đó là một cảnh tượng rất dễ bắt gặp mỗi khi trời nhập nhoạng tối. Chúng tôi sà vào một quán nước để “thỉnh” chuyện của cánh lô, đề… bụi. Và, cảnh tượng đầu tiên là một bà xồn xồn độ ngoài tứ tuần, tay cầm tờ kết quả mắng xơi xơi vào mặt ông chồng “không chịu học cách đánh lô, đề”. Ngay lập tức ông chồng trả đũa bà vợ “cả tháng nay có con đề, thằng lô nào chịu lạc vào giấc mơ của bà đâu”. Thằng con trai độ đôi mươi cũng đế vào cùng ông bố, “rình cả tháng xem mẹ có mơ nói “linh tinh” gì không để áp “sổ mơ” để “xuống lô” mà không thấy”… - Thêm một cảnh tượng khá phổ biến nữa của một gia đình có “truyền thống”… lô, đề sau mỗi cuộc ăn - thua với những con số, những may-rủi-hên-xui. Nhưng cả gia đình đã bị một thanh niên dội cả gáo nước lạnh khi thẳng thừng tuyên bố những trò “sổ mơ” đã là “chuyện của Diễm”, nay còn lừa được ai”.

Có còn “xưa như Diễm”?

Có ai tin mỗi người đều có một con số bí ẩn riêng của mình (?) Việc phát hiện được con số đó sẽ tiết lộ “phương trình cuộc đời” mỗi người. Quả thật, rất nhiều vấn đề khoa học đã được giải thích và dự đoán bằng các phương trình toán học. Và đến nay đã có những trường phái trên thế giới nghiên cứu về sự bí ẩn của các con số. Một số học giả lý luận rằng vũ trụ có thể lý giải bằng phương trình, vậy tại sao không dự đoán tương lai hay số phận của mỗi con người bằng những con số? Khoan bàn về sự đúng sai và những vấn đề nghiên cứu số học; chia nhỏ và xét trong phạm vi hẹp “lô-đề”, không ít kẻ đã coi những con số ứng nghiệm về những giấc mơ là đúng? Từ đó “sổ mơ” hình thành, nó là một bí kíp bao gồm hàng nghìn giấc mơ các loại. Vậy “sổ mơ” là gì mà từ xưa đến nay có đến hàng vạn người nhà tan cửa nát vì nó (?!)

“Công nghệ” phục vụ cho hoạt động chơi xổ số ngày càng phong phú, tinh vi và xảo quyệt. Do thu được những món lãi lớn nên chủ lô, đề đã nghĩ ra trăm phương nghìn kế nhằm lôi léo càng nhiều người chơi càng tốt. Dưới bàn tay đạo diễn thiên tài của các chủ lô, đề; các “trạng đề”, “ma đề”, “thơ đề”, “sổ mơ” lần lượt xuất hiện với mục tiêu chính là gom những người chơi về một mối theo một hệ thống nào đó nhằm tiêu diệt nhanh, dứt điểm gọn. Đứng trên một góc độ nào đó thì “sổ mơ” là một dạng lừa đảo tinh vi. Mỗi người mơ một giấc mơ khác nhau, đêm nằm mơ thấy gì, sáng ra cứ “soi” vào đấy mà “áp”. Bao nhiêu người sẽ có bấy nhiêu giấc mơ khác nhau, chắc chắn sẽ có một giấc mơ “cuỗm” giải đặc biệt. Đó là lý do dễ giải thích cho việc tại sao hôm nay người này trúng, ngày mai người đó trượt. Dân ngoại đạo thì khỏi bàn, nhưng đến dân lô, đề chuyên nghiệp cũng chẳng bao giờ tự hỏi rằng các con số trong “sổ mơ” có nguồn gốc từ đâu và đúng sai thế nào (?) Nhưng câu trả lời của  đại đa số là… không biết, không cần biết và xem như chân lý đã được đóng đinh bằng… giấc mơ. Hiên nay “sổ mơ” vẫn chưa thực sự hết giá trị bởi, không ít người vẫn nghiên cứu, tìm tòi để hóa giải bí kíp giấc mơ với một mộng ước vụt… đổi đời.

Cận cảnh “Sổ mơ”

“Đã có một quyển “Bí kíp giải mơ”, nay chia sẻ cho anh chị em, mong mọi người có thể “kiếm ăn” được từ những giấc mơ mình cố gắng làm ra hàng ngày” là một trong rất nhiều những thông tin được dân lô, đề chia sẻ trên các diễn dàn với mục đích cùng nhau góp nhặt, tổng hợp thành một bí quyết riêng. Chúng ta sẽ xem xét những “tuyệt chiêu” giải mơ bằng những con số để có cái nhìn cận cảnh hơn. “Hôn nhau (00, 84); Ôm nhau (64, 85, 97); Đánh nhau chảy máu (00, 31, 34, 75); Bị đánh bằng dao (01,12); Nước dâng quanh phố, vào ngõ (05,56); Xác chết (03,43,83); Mơ thấy bật lửa (07, 70); Mơ thấy người chết (83, 38); Mơ thấy tiền (52, 25); Mơ thấy tivi (14, 41); Mơ thấy lợn (74, 47); Mơ thấy bướm (29, 59, 79); Đỉa bám đầy người (28, 11); Người bị chó cắn (96); Rắn hai đầu (51, 15); Con trăn đầy người (86, 87)...; đến vô thiên lục các giấc mơ động vật (ngựa, mèo, trâu, bò, ếch, hổ, voi, lợn, gà, vẹt, quạ, nhện…); rồi giấc mơ màu sắc, mất tiền, chảy máu, bị thương, xe máy, xe đạp, đám cưới, đám ma, quan tài, xây nhà, chuyển nhà, có bầu, trộm cắp, giết người…; đến cả việc ăn (ăn trưa, ăn mày, ăn hàng, ăn cỗ, ăn tiệm, ăn cơm)… đều được hóa giải bằng những con số tương ứng. Cứ luận giấc mơ ra “sổ mơ” mà đánh, kiều gì cũng trúng (?!)

Tuy nhiên, cũng có những lập luận phản kháng lại “sổ mơ” theo kiểu, đây là một sai lầm hết sức tai hại và ngớ ngẩn khi tin mù quáng vào sự đúng đắn của “sổ mơ”. Nếu cho rằng giấc mơ là linh nghiệm thì tại sao không tự lập cho riêng bản thân một cuốn “sổ mơ”. Ví dụ giấc mơ linh nghiệm, như đêm nằm mơ thấy con rắn, chiều số đặc biệt ra 27, sao không cho rằng con rắn của mình là số 27 và sẽ đánh số 27 trong những giấc mơ thấy rắn lần sau. Vậy thì tại sao con người cứ cắm đầu vào chơi lô, đề theo “sổ mơ” (con rắn: 32, 72; rắn đuổi: 69; câu được rắn: 01, 81). Xét ở một góc độ khác, cũng có không ít người tuy không chơi lô, đề theo giấc mơ, nhưng cũng mặc nhiên chấp  “sổ mơ” và theo đó luận mơ, soi số.

Lơ mơ “thơ đề”

“Ai mua bản đồ Hà Nội, sổ mơ - thơ đề đi?” - Lần theo tiếng rao trên, chúng tôi có mặt tại quán nước nằm trên phố Trần Hưng Đạo vào đúng giờ cao điểm (18h-19h30’). Quán nước sơ xài nhưng đông khách ngồi, đa phần là nam giới. Khói thuốc lá, thuốc lào với trà nóng bay nghi ngút, các vị thực khách chăm chú nghiền ngẫm những tờ giấy chằng chịt những hình vẽ, con số, chữ nghĩa xiên xẹo. Theo chỉ dẫn của những tay bán dạo, chúng tôi được biết chủ quán nước này chính là một đầu nậu kinh doanh “sổ mơ - thơ số” trên địa bàn. Và không khó để sở hữu 1 cuốn “sổ mơ”, thơ ngày, thơ tuần. “8 ơi ta lại đợi chờ/ Đẹp đôi 2 số vẫy chào chúng ta/ 6 rằng xin hứa cùng ra/ Mong sao hai số lại ra nhập đề” - “thơ đề”, thứ thơ đã tồn tại từ rất lâu, ngoài “sổ mơ”, “thơ đề” cũng được xem là “kim chỉ nam” cho giới mê lô, nghiện đề.

Chúng tôi cầm mấy tờ giấy in loằng ngoằng những con số, vần thơ và không khỏi ngạc nhiên về cách sáng tác thơ của các “tác gia thơ số”. Qua việc “lót tay” có phần rủng rỉnh cho tay bán dạo “sổ mơ, thơ đề” có tên Ngọc “lọ”, tôi đã được một lần mục sở thị “trại sáng tác” thơ đề. Nhập nhoạng tối một ngày cuối tuần, có mặt tại một quán nước ngoài đường Bạch Đằng, cuộc sống thường nhật xung quanh vẫn hối hả tiếp diễn, duy có 4 cái đầu chụm vào trên bàn uống nước là tĩnh mịch. Họ chỉ chỉ, viết viết, kẻ kẻ, vẽ vẽ, thi thoảng nhìn sang những cuốn sách tử vi, tướng số, âm dương ngũ hành… theo kiểu “ngâm” cứu tài liệu, ngâm “cầu”. Hỏi Ngọc “lọ” mới vỡ lẽ là các “tác gia” mượn ý thơ để sáng tác? Ngọc “lọ” cho biết, mỗi người sẽ đảm trách những chuyên mục khác nhau, họ can can, vẽ vẽ cho càng bí hiểm càng tốt. Luật bất thành văn trừ hôm nào có sự “chỉ đạo” trực tiếp của các chủ lớn mới hé lộ chút ít một con số nào đó để “câu” khách. 19h30 kết quả về, 20h là đến giờ làm việc của các “tác gia”, kết quả ngày hôm nay, hôm qua, tuần, tháng, năm trước được tổng hợp, nhân chia, phân tích xác suất để cho ra đời những “tác phẩm thơ đề”. Mỗi tối làm việc các “nhà thơ” sẽ được thù lao 100.000-200.000 đồng.

Và mỗi ngày, “sổ mơ, thơ đề” trở thành một thứ “hàng hóa” đắt như tôm tươi, và có lẽ cũng không thể thống kê lượng “phát hành” của chúng cho “giới sùng thơ” mỗi ngày. Những “vần thơ” chễm chệ trong các chuyên mục, được thiết kế dọc-ngang-xiên-chéo, nội dung phong phú, sinh động, không hôm nào giống hôm nào phần nào thỏa cái sự “chiều gieo, tối gặt” của “thượng đế”. “Thơ đề” phải đảm bảo tiêu chí hấp dẫn ỡm ờ, cao siêu bí hiểm, ai muốn hiểu thế nào thì hiểu, ai thông minh có tài suy luận thì mới có lộc, mới trúng độc đắc. Cứ thế để mà “thơ đề”: “1 anh có 7 nàng hầu/ 2 anh có mấy nàng hầu cùng theo/ 5 thê 7 thiếp bán chèo/ 4 anh lính gác cột kèo cổng quan”; “Con 5 mà đứng ngoài đê/ Vẫy chào con 9 là đề sẽ ra”… “nhập thế”, mà nạn nhân cứ tự nguyện xin “chết”. Theo thời gian, “thơ đề” đã có phần lấn át “sổ mơ” về độ uy tín. Theo giới bán dạo, “sổ mơ” phán không chuẩn, “trạng đề” cũng là bịp bợp, chỉ có thơ là vẫn được ưa chuộng.

Tự nguyện… “chết”

Xuất hiện từ rất lâu, núp bóng dưới các quán trà đá vỉa hè trên các tuyến phố như Yên Phụ, Trần Hưng Đạo, Lò Đúc, Bạch Đằng, Thụy Khuê, Cầu Giấy… tình trạng chơi lô, đánh đề vẫn âm thầm hoạt động. Các con “ghiền” cờ bạc biến tướng này sử dụng một số công cụ hỗ trợ cho việc tính toán là “sổ mơ, thơ đề”. Vậy là cứ sáng sáng, chiều chiều, nhập nhoạng tối, khắp các ngõ ngách, trà đá vỉa hè Hà Nội, thứ công cụ ấy đã khiến biết bao người mê mẩn, đau đầu và không ít con bạc phải điêu đứng.

Thực chất, “sổ mơ, thơ đề” đều là “độc chiêu” nhằm phục vụ cho “công nghệ” đánh lô, gọi đề ngày càng tinh vi và xảo quyết của giới chủ. Là một kiểu kiếm tiền siêu lợi nhuận mà không tốn công sức, chủ lô đề đã phải vắt óc nghĩ ra trăm nghìn mưu kế để lôi kéo người chơi. Dưới bàn tay ma thuật của họ, “trạng đề, tiến sỹ đề, ma đề” lần lượt xuất hiện. “Sổ mơ, thơ đề” cũng từ đấy mà ra đời, hư hư, thực thực làm cho nhiều người mê tín mắc bẫy. Thực chất, “sổ mơ, thơ đề” (làm giàu bằng “thơ”, những nhà “toán học” vỉa hè) chỉ là một trò ma mãnh, bịp bợm nhằm đánh vào tâm lý của người mê lô-đề-cờ-bạc của các giới chủ. Chưa hết, để tăng phần uy tín, các giới chủ còn lược cả mấy chục các “quy tắc vàng” trong “lô đề học” để các con bạc tự nguyện… “chết” theo kiểu “Ngày nào cũng có xổ số để chơi nên không nhất thiết ngày hôm đó phải chơi dù to hay nhỏ;

Không phân biệt số đẹp hay xấu; Tâm lý chơi phải thật tốt; Công thủ nhịp nhàng có chiến thuật; Dẹp bỏ tư tưởng trúng to chỉ trong một lần chơi; Nếu không đầu tư nghiên cứu số sẽ không bao giờ thắng; Kinh nghiệm bọc lót: Theo tiên thiên bát quái, hậu thiên bát quái chỉ có 8 quẻ từ 1 đến 8, số 9 quy về 1, số 0 quy về 8”…

Hiện diện tại các quán nước vỉa hè ở Hà Nội, “sổ mơ, thơ đề” đã khiến không ít người đã bị “ma đề” làm mê muội vào những canh bạc đỏ đen làm khuynh gia bại sản, gia đình tan nát. Người chơi thì cứ tự nguyện xin… “chết”, nhưng liệu có phải ai cũng biết cái quy tắc của chủ lô: “Con lô, con đề thắng bao nhiêu cũng đừng nên sợ, con lô con đề mua nhà to xe đẹp cũng đừng nên sợ vì sớm hay muộn tiền cũng sẽ lại quay về với chủ lô”. Đến bây giờ, “sổ mơ, thơ đề” vẫn cứ được sản xuất, photocopy và hiện hữu như một “kim chỉ nam” đưa người chơi đi con đường ngắn nhất đến vinh hoa phú quý; có lẽ các cơ quan chức năng cần mạnh tay vào cuộc để tránh cho cơn “dịch bệnh” sổ mơ, thơ đề lan rộng.