Hòa cùng xuân bất tận

ANTĐ - LTS: Lại một mùa xuân mới đang về. Trong lây rây mưa bụi cùng cái lạnh đặc trưng xứ Bắc, cỏ hoa cây lá vẫn bật lên chồi biếc. Hòa cùng mùa xuân bất tận, lòng người cũng náo nức và hy vọng. Hy vọng về một năm mới an lành đến với những người mà mình yêu thương. Hãy cùng những người nổi tiếng trải lòng về ước mong trong ngày đầu năm mới Quý Tỵ…

Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Nhớ một mỹ tục 

Dù còn rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng năm nay, chúng ta vẫn được đón một cái Tết vui, bình an và ấm cúng. Trước Tết, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có cuộc gặp gỡ anh chị em văn nghệ sĩ, trí thức và các nhà khoa học. Đây là một mỹ tục đã có từ nhiều năm trước. Tôi nhớ hồi tôi còn là lính đảo, đã được dự cuộc gặp gỡ ấm cúng tại Phủ Chủ Tịch. Vì năm đó, tôi là khách trẻ nhất, nên được phát biểu. Bài phát biểu được viết sẵn và được nhà thơ Chính Hữu, Phó Tổng thư ký Hội Nhà văn duyệt. Nhưng tôi vừa mới “Kính thưa….” thì Thủ tướng Phạm Văn Đồng cười ầm lên: “Ơ, nhà thơ thì phải đọc thơ chứ sao lại đọc diễn văn!”. Cả khán phòng cười ồ. Thế là tôi bỏ bài phát biểu đã viết sẵn, rồi nói vo và đọc thơ, còn đọc thêm cả thơ tình. Mãi đến năm nay, cái mỹ tục đã thành truyền thống ấy “trở lại”. Cuộc gặp gỡ nhiều thế hệ văn nghệ sĩ, trí thức với các nhà Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã được tổ chức. Đồng chí Chủ tịch nước Trương Tấn Sang còn đến thăm một số gia đình văn nghệ sĩ, trí thức ở cả hai miền Nam Bắc. Đó là một ứng xử đẹp. Hy vọng mỹ tục đó được duy trì đều đặn vào những ngày đầu năm mỗi khi Tết đến, xuân về. Trong cuộc gặp gỡ vừa rồi tại Trụ sở Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bài phát biểu của nhà văn lão thành Vũ Tú Nam rất ấn tượng. Theo ông Vũ Tú Nam, năm 2013 là năm Rắn. Rắn thì khắc tinh với Chuột. Mà Chuột lại là biểu tượng của tham nhũng. Hy vọng năm Rắn này sẽ là một năm khởi sắc về chống tham nhũng, một tệ nạn đã thành quốc nạn. Và chúng ta hy vọng năm 2013 là một năm vui…

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: “Quanh quẩn ở rạp chiếu phim”

Hòa cùng xuân bất tận ảnh 2

Những ngày đầu năm đối với tôi là thời gian nghỉ ngơi, ăn Tết bên gia đình và tụ tập cùng bạn bè. Tuy nhiên tôi cũng có thói quen dịp Tết quanh quẩn ở những rạp chiếu phim để xem khán giả đón nhận sản phẩm của mình như thế nào. Cá nhân tôi già thì chưa già nhưng cũng qua cái tuổi trẻ rồi, quan trọng nhất vẫn là sức khỏe. Tôi mong muốn sẽ có thêm nhiều đề tài để thực hiện và mỗi dự án phim mình làm ra, khán giả sẽ thấy được sự say mê, yêu thích của mình trong sản phẩm đó. Tôi cũng mong các chương trình truyền hình sẽ lấy được niềm tin đối với khán giả, vô tư hơn, ngày càng hấp dẫn được người xem hơn.

Á hậu Tú Anh: “Sống để sẻ chia”
Năm mới về, tôi cầu mong gia đình được bình an, cầu chúc ông bà ngoại, người mà tôi vô cùng yêu quý mau khỏi bệnh. Còn với bản thân mình, tôi mong đây sẽ là một năm đánh dấu thành tích kết quả học tập tốt. Một năm tôi có đủ thời gian, sức khỏe để có thể tham gia được nhiều hơn nữa các công tác xã hội, đến được nhiều vùng đất để chia sẻ với những người có cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, đến với các em nhỏ đường phố không nơi nương tựa.

Người mẫu Trương Tri Trúc Diễm: Mong được khán giả yêu mến

Hòa cùng xuân bất tận ảnh 3

Những ngày đầu tiên của năm mới, tôi luôn cầu chúc những người thân trong gia đình được  mạnh khỏe, trau dồi thêm nghề nghiệp, mong được khán giả yêu mến và ủng hộ. Năm 2013 sẽ là năm mà tôi xuất hiện nhiều hơn trên màn ảnh rộng cùng một số dự định về thời trang ở một số nước. Bên cạnh đó, tôi mong ước được góp một phần sức mình giúp đỡ những người có hoàn cảnh cơ nhỡ khó khăn. 

Ca sỹ Mỹ Dung: “Làm nốt CD nhạc Thanh Tùng”

Ngoài chương trình “Gặp nhau cuối năm”, lịch diễn của Mỹ Dung kéo dài đến 26, 27 Tết nên những ngày đầu năm mới mình dành thời gian quây quần bên gia đình để tận hưởng không khí Tết đầm ấm. Xuân năm nào, chị gái mình ở TP.HCM cũng về thăm cả nhà. 4 chị em gặp nhau và về nhà bố mẹ để tụ tập và ăn uống cùng nhau. Năm mới mình cầu chúc cho bố mẹ và anh chị cùng các cháu thật nhiều sức khỏe và mọi công việc đều thuận lợi. Trong năm 2013, mình sẽ tập trung làm nốt những công việc dang dở, trong đó có CD nhạc Thanh Tùng vì nhiều lý do khách quan chưa thể thực hiện được, cố gắng giữ lời hứa với khán giả để ra mắt trong năm nay.  

Nghệ sỹ Lan Phương: Nếu được về Hà Nội đón Tết...

Hòa cùng xuân bất tận ảnh 4

Tôi gốc gác là người Hà Nội, dù khi ấy còn rất nhỏ nhưng trong tâm trí của một cô bé tôi vẫn nhớ cảm giác xúng xính diện áo mới mẹ mua và đặc biệt là nhớ cái lạnh mang hơi ẩm của mùa xuân. Tôi vẫn nhớ cái lạnh của Hà Nội và rất có thể Tết năm sau, cả gia đình tôi sẽ về quê đón Tết. Điều này thật sự khó khăn với một nghệ sĩ biểu diễn, bởi trong khi mọi người nghỉ ngơi đón Tết thì lại là khoảng thời gian bận rộn nhất trong năm của chúng tôi. Năm nay, tôi chỉ kịp về đón giao thừa với bố mẹ và ăn một bữa cơm sáng mùng Một rồi sau đó lại vội vã lên Sài Gòn để kịp lịch biểu diễn. Nhưng nếu được về Hà Nội đón Tết, tôi sẵn sàng hủy bỏ lịch diễn để được hưởng trọn vẹn một cái Tết ở quê cha đất tổ. Nhân dịp năm mới, Lan Phương kính chúc độc giả của Báo An ninh Thủ đô sức khỏe dồi dào, công việc thuận buồm xuôi gió và gặt hái nhiều thành công. 
Diễn viên người Pháp gốc Việt  S.Baggio: “Sẽ công khai chuyện tình cảm”

Là một diễn viên điện ảnh, Baggio luôn muốn mình được khán giả đón nhận qua những vai diễn bi, hài, võ thuật hay cổ trang. Baggio hy vọng trong năm 2013 sẽ nhận được nhiều kịch bản hơn nữa để góp một phần nhỏ công sức cho Điện ảnh Việt Nam. Bên cạnh đó, năm 2013 sẽ là năm tôi đầu tư nhiều thời gian, công sức để tập luyện võ thuật, rèn luyện sức khỏe và đáp ứng nhiều loại vai diễn. Và một mong ước nữa, cuối năm nay tôi mong được công khai chính thức chuyện tình cảm của mình với gia đình và công chúng.