"Hoa cúc vàng": Tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam

ANTĐ - Đêm nhạc “Hoa cúc vàng” do Việt Thanh làm Tổng đạo diễn với sự tham gia dẫn chương trình của nhà văn Chu Lai diễn ra tối 17-10 là món quà đặc biệt để các nghệ sĩ, ca sĩ được chia sẻ tình cảm yêu thương nhất đối với những người phụ nữ…

Không ít những nghệ sĩ lớn từng thú nhận, nếu không có tình yêu, không có giai nhân, những bóng hồng mà bình dị hơn nữa là mẹ, là chị thì họ không có cảm hứng để sáng tác. Không còn phụ nữ đâu còn tình yêu, đâu còn thi vị. Vì thế, một nửa mong manh của thế giới kia đã tạo nên cảm xúc bất tận tạo thành những tác phẩm nghệ thuật lưu lại với đời.

Với kết cấu chương trình gồm ba phần: Mẹ - người con yêu quý nhất; Hoa cúc vàng và Tình yêu, đêm nhạc “Hoa cúc vàng” là những tình cảm trân trọng, yêu thương với các mẹ, các chị, những người vợ, người em, được nhắn gửi qua các giai điệu và trong một không gian sân khấu âm nhạc trữ tình của mùa thu Hà Nội. Ở đó, sẽ có các diva Hồng Nhung, Mỹ Linh nồng nàn hát về: Huyền thoại mẹ, Lời mẹ ru; Hạ trắng, Ru em từng ngón Xuân nồng, Mùa cũ; một ca sĩ Tùng Dương phiêu linh, bùng cháy tình cảm khi hát về những thân phận người phụ nữ trong khắc khoải, đợi chờ: Mẹ tôi, Giọt nắng bên thềm, Ngôi sao cô đơn. Đó còn là sự ngọt ngào, đằm thắm của Khánh Linh, Tấn Minh khi hát về tình yêu, ngợi ca những người phụ nữ trong tình yêu: Mẹ yêu con, Mẹ, Hoa cúc vàng, Lời chim đỗ quyên...

Chia sẻ cảm xúc của mình, ca sĩ Tùng Dương cho biết: “Người mẹ, người chị luôn là nguồn cảm hứng, động viên trên bước đường sự nghiệp. Trong các nhạc phẩm, Dương thể hiện luôn luôn có bóng dáng tần tảo, chịu thương, chịu khó, cho thấy những hy sinh thầm lặng của mẹ. Ngày Phụ nữ Việt Nam, được hát lên những ca khúc về người mẹ, người chị là một lời tri ân, lời ngợi ca bằng giai điệu”.

Mặc dù rất bận do đang phải tham gia một số cuộc thi văn học, nghệ thuật, nhưng nhà văn Chu Lai đã nhiệt tình nhận lời dẫn chương trình và giao lưu với khán giả trong đêm nhạc “Hoa cúc vàng”. Ông cũng cho biết, rất vui khi được tham gia vào một chương trình tôn vinh và ngợi ca về “một nửa thế giới” đầy yêu thương. Trong chương trình, nhà văn Chu Lai đã kể lại những câu chuyện, những kỷ niệm đầy cảm động về sự hy sinh của những người phụ nữ Việt Nam trong những cuộc chiến tranh giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc mà ông là người trực tiếp tham gia và chứng kiến.

Với sự góp mặt của nhiều gương mặt nghệ sĩ, ca sĩ được nhiều người yêu mến, “Hoa cúc vàng” là món quà ý nghĩa, dành tặng một nửa thế giới nhân ngày phụ nữ Việt Nam.

Một số hình ảnh trong đêm nhạc:

"Hoa cúc vàng": Tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam ảnh 1
"Hoa cúc vàng": Tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam ảnh 2
"Hoa cúc vàng": Tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam ảnh 3Ca sĩ Khánh Linh kể chuyện "Mẹ yêu con"
"Hoa cúc vàng": Tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam ảnh 4Nhà văn Chu Lai với những câu chuyện cảm động về sự hy sinh của những người phụ nữ Việt Nam
"Hoa cúc vàng": Tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam ảnh 5Ca sĩ Tấn Minh hát về "Người mẹ của tôi"
"Hoa cúc vàng": Tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam ảnh 6Tấn Minh cùng ca sĩ Tùng Dương hát về "Mẹ"
"Hoa cúc vàng": Tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam ảnh 7Tùng Dương nghẹn ngào với "Mẹ tôi"
"Hoa cúc vàng": Tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam ảnh 8Cô Bống Hồng Nhung kể chuyện "Huyền thoại Mẹ"
"Hoa cúc vàng": Tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam ảnh 9Hai Diva song ca "Lời mẹ ru"
"Hoa cúc vàng": Tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam ảnh 10Hồng Nhung vẫn giữ phong độ với hàng loạt ca khúc trong đêm nhạc "Hoa cúc vàng"
"Hoa cúc vàng": Tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam ảnh 11Tiết mục song ca của Hồng Nhung và Tùng Dương