Hồ Việt Trung trải lòng về nỗi lo mắc bệnh vô sinh

ANTD.VN - Sau khi tách nhóm và đi hát đơn, Hồ Việt Trung thường xuyên phải "chạy sô" liên miên từ tỉnh này sang tỉnh khác dẫn đến căn bệnh "người già" và nỗi lo về khả năng vô sinh.

 

Đó là những chia sẻ xúc động của Hồ Việt Trung khi nhớ lại quãng thời gian lận đận với nghề hát. Nam ca sĩ được xem như "hiện tượng" trong dòng nhạc Bolero hiện nay tâm sự, anh yêu âm nhạc và đi hát từ năm 16 tuổi. Khi mới bắt đầu bước chân vào con đường ca hát, anh tham gia vào một nhóm nhạc gồm 4 thành viên, song nhóm nhạc này không may mắn được nhiều người biết đến. Vẫn nuôi dưỡng niềm đam mê ca hát, Hồ Việt Trung quyết định tách nhóm đi hát đơn, vừa đi học, vừa  tự bươn chải mưu sinh bằng việc "chạy sô" khắp nơi. 

Nhớ lại quãng thời gian long đong, lận đận với niềm đam mê ca hát ấy, Hồ Việt Trung bảo, ngày đó anh thường xuyên đón xe từ TP.HCM ra tới tận Quảng Trị, Đà Nẵng, Hà Nội để diễn. Có khi ngồi trên xe hơn 20 tiếng đồng hồ nhưng cát-sê một đêm hát chỉ được 300.000 đồng, hát 3 đêm rồi lại quay trở về. Cũng chính những năm tháng đằng đẵng đi diễn từ tỉnh này sang tỉnh khác, có khi xuyên Việt bằng xe ôtô đã khiến Hồ Việt Trung mắc phải căn bệnh "người già" là thoái hóa cột sống và có thể biến chứng dẫn đến bệnh vô sinh.

Sau 10 năm đi lưu diễn ở khắp các tỉnh thành, Hồ Việt Trung dành dụm được một khoản tiền và quyết định đầu tư thực hiện một MV ca nhạc với tên gọi "Đại gia thất tình". Không có nhiều tiền nên MV đầu tay của anh chỉ được đầu tư vỏn vẹn 3 triệu đồng. Song điều kỳ diệu đã đến với anh chàng ca sĩ trẻ khi MV hài hước này sau đó đã giúp anh được nhiều khán giả biết đến, thậm chí có lượng "fan" đông đảo của riêng mình. Sau này, MV "Giải cứu tiểu thư" cũng với phong cách hài hước mà anh làm còn lập kỷ lục 100 triệu view trên mạng xã hội Youtube.

Cho đến thời gian gần đây, khi tham gia và giành giải Á quân cuộc thi "Hãy nghe tôi hát", cái tên Hồ Việt Trung vụt sáng và được xem như "hiện tượng" của dòng nhạc Bolero. Cũng từ đây, khán giả yêu mến giọng hát ngọt ngào của Hồ Viết Trung không chỉ có giới trẻ mà cả những người yêu nhạc lớn tuổi. 

Giọng hát ngọt ngào của Hồ Việt Trung khi hát ca khúc "Mưa rừng"

Xuất hiện trong chương trình "Tình khúc vượt thời gian" với chủ đề "Thương nhau ngày mưa" diễn ra vào tối 22-7 trên kênh VTV9, Hồ Việt Trung còn gây bất ngờ khi chuyển từ phong cách nhạc trẻ sôi động sang trữ tình nhẹ nhàng khi hát lại ca khúc "Mưa rừng" và "Mưa qua phố vắng". 

Cũng trong chương trình, khán giả sẽ được thưởng thức những sáng tác lãng mạn và sâu lắng về mưa. Các nghệ sĩ tham gia chương trình sẽ kể những câu chuyện tình trong cơn mưa, trong đó có 3 ca khúc "để đời" của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên là: "Tháng sáu trời mưa", "Giáng ngọc", "Niệm khúc cuối".