Hồ Văn Lai “thí sinh đặc biệt nhất" mùa thi đại học 2012

ANTĐ - Mất mắt phải, mắt trái thị lực còn 4/10, cụt 1/3 trên cẳng tay phải, cụt ngón cái bàn tay trái, cụt 1/3 dưới đùi phải, cụt cổ chân trái… nhưng người thanh niên ấy vẫn vượt mọt trở ngại để vào Đà Nẵng dự thi. Ấy là thí sinh  Hồ Văn Lai (1990) quê Gio Linh (Quảng Trị).

Tại HĐT Trần Phú (Đà Nẵng), nhiều TS cũng như người thân đưa đón con em đi thi rất xúc động trước hình ảnh em Hồ Văn Lai (1990) quê Gio Linh (Quảng Trị), ngồi trên xe lăn để cha là ông Hồ Văn Hanh (1963), đưa đến phòng thi. Em Lai cho biết, em thi vào trường ĐHBK khoa CNTT. Ông Hanh bộc bạch, năm 2000,  trong một lần đi chơi cùng với bạn ở xóm, Lai không may dẫm mìn. 2 bạn của Lai tử nạn, còn em thì bị thương nặng với với tỉ lệ thương tích 86%.

Vụ tai nạn thương tâm đó đã cướp đi của Lai một mắt phải (bị khoét bỏ nhãn cầu), mắt trái thị lực còn 4/10; cụt 1/3 trên cẳng tay phải, cụt ngón cái bàn tay trái, cụt 1/3 dưới đùi phải, cụt cổ chân trái. Suốt 4 năm sau khi gặp tai nạn, Lai đã phải nghỉ học để chữa trị và tập phục hồi chức năng. Bằng nghị lực phi thường cùng tình yêu thương, động viên giúp đỡ từ gia đình và của cộng đồng,  4 năm sau, Lai đã có thể chống nạng và tự đi được. Vốn sáng dạ và rất đam mê học, dù bị tật nguyền, nhưng cậu bé vẫn quyết chí theo học tiếp. Thấy con ham học, vợ chồng ông Hanh mừng lắm, động viên, giúp đỡ con học tập.

Ông Hồ Văn Hanh đẩy xe lăn đưa con đến HĐTS năm 2012 ĐHĐN để xin xét đặc cách cho con

 Ông Hồ Văn Hanh đẩy xe lăn đưa con đến HĐTS năm 2012 ĐHĐN để xin xét đặc cách cho con

Vợ chồng ông Hanh có 5 con. Tuy gia cảnh khó khăn, ông làm nghề đi biển với thu nhập khá bấp bênh, vợ thì buôn bán nhỏ, nhưng thấy các con đều ham học, vợ chồng ông lấy đó làm niềm vui, tự nhủ với nhau cố gắng lao động chăm chỉ để nuôi con ăn học thành người. Không phụ tấm lòng của cha mẹ, 5 người con của ông, ai cũng sáng dạ, học khá giỏi.  Đến nay, trong 5 đứa con đã có 3 người tốt nghiệp đại học hệ chính quy và đã xin được việc làm (trong đó, Hồ Văn Lanh- anh trai Lai từng là SV của trường ĐHBK Đà Nẵng), cháu út hiện đang theo học tại trường CĐ Việt Hàn. Riêng Lai, vì tai nạn nên em học chậm mất 4 năm. Trong suốt những năm tháng theo học cấp 3 tại trường THPT Lê Lợi (Đông Hà- Quảng Trị), Lai đều đạt danh hiệu HS khá và em được xét tốt nghiệp với tấm bằng tốt nghiệp khá. Do không biết trường hợp của mình sẽ được đặc cách miễn thi, nên Lai vẫn làm đơn ĐKDT vào khối A khoa CNTT trường ĐHBK Đà Nẵng. Khi được P.V cho biết, với trường hợp của Lai có thể sẽ được đặc cách miễn thi, nên ngay sau buổi thi môn Toán, ông Hanh đã thuê taxi đến Hội đồng tuyển sinh năm 2012 ĐHĐN để xin xét đặc cách cho con. Tâm sự với chúng tôi, ông Hanh không khỏi tự hào khi nói về con trai của mình: “Cháu nó rất ngoan, có chí và có học lực khá. Thấy con ham học, vợ chồng tui lấy làm mừng. Cực khổ mấy cũng cố gắng vượt qua, để nuôi con ăn học”.

Trao đổi với chúng tôi về trường hợp của Lai, PGS-TS Trần Văn Nam- Chủ tịch HĐTS năm 2012 ĐHĐN cho biết, sẽ đặc cách Lai vào trường ĐHBK khoa CNTT. PGS-TS Trần Văn Nam xúc động nói: “Đi biển nuôi 5 con học thành tài như ông Hanh thật đáng trân trọng. Chúng tôi sẽ xem xét, đặc cách trường hợp này”. Qua trao đổi với em Lai, chúng tôi được biết, mặc dù được đặc cách, nhưng em vẫn quyết thi tiếp để xem sức mình đến đâu. Em tâm sự, CNTT là ước mơ cháy bỏng của em từ bé.