“Hố tử thần” xuất hiện giữa phố Láng Hạ

ANTĐ - Qua một đêm, vết nứt trên phố Láng Hạ đã biến thành một chiếc hố tử thần, đủ to để bánh xe buýt lọt thỏm

Ngày 26/7, dòng phương tiện lưu thông trên phố Láng Hạ phải vất vả tránh một chiếc “hố tử thần” xuất hiện khá bất ngờ giữa phố.

Theo nhiều người dân khu vực, cách đây chừng 3 ngày “hố tử thần” mới chỉ là một vết nứt dọc. Qua đêm 25 - rạng sáng 26/7, vết nứt đã bị sụt lún, biến thành hố tử thần.

Một chiếc xe buýt chạy sát "hố tử thần" 

 Một chiếc xe buýt chạy sát "hố tử thần"

Hố có đường kính khoảng 1m và bị sụt sâu chừng 1,2m dư sức nuốt chửng bánh xe ôtô 

 Hố có đường kính khoảng 1m và bị sụt sâu chừng 1,2m
dư sức nuốt chửng bánh xe ôtô

Theo quan sát của phóng viên, miệng hố có đường kính chừng 1m, lòng hố sụt sâu 1,2m- dư sức nuốt chửng bất cứ chiếc bánh xe ôtô nào không may lao vào. Điều đáng nói, chiếc hố xuất hiện lộ thiên, song không có một đơn vị trách nhiệm nào đứng ra che lấp lại.

Được biết, nhiều tháng lại đây, tuyến phố Láng Hạ- đoạn từ Rạp chiếu phim Quốc gia kéo dài đến ngã ba đường Láng đang được thi công hệ thống thoát nước. Vào ban đêm, các phương tiện chuyên dùng cơ giới như máy xúc, máy khoan…bắt đầu hoạt động; ban ngày nghỉ.

Theo nhận định của nhiều người dân khu vực thì đây chính là nguyên nhân khiến “hố tử thần” xuất hiện: Sau khi đào bới, việc lấp hoàn trả mặt đường không được tiến hành cẩn thận đã gây ra hiện tượng sụt lún bề mặt.

Trước đó, Hà Nội cũng từng xuất hiện “hố tử thần” trên tuyến đường Nguyễn Trãi- nguyên nhân được xác định là do bục đường nước.