“Hố tử thần” nuốt chửng tòa nhà 3 tầng

ANTĐ - Hàng chục hành khách tại một khu nghỉ dưỡng gần khu giải trí Walt Disney World ở bang Florida (Mỹ) đã được sơ tán an toàn ngay trong đêm 12-8 sau khi một tòa nhà ba tầng bị “hố tử thần” nuốt chửng. 

Hiện trường vụ tai nạn đêm 12-8

Ông Paul Caldwell, Tổng giám đốc khu nghỉ dưỡng Summer Bay cho biết, tòa nhà đã bị đổ sập trong thời gian 45 phút sau khi bị sụt xuống hố rộng khoảng 30m. Một nhân chứng là nhân viên bảo vệ khu nghỉ dưỡng Richard Shanley kể rằng khi ông lên tới tầng hai của tòa nhà thì thấy xuất hiện một số vết nứt rộng tại khu vực ban công và các mảng trần rơi xuống.

Ngay sau đó, ông đã đập mạnh các cửa phòng để đánh thức mọi người và dùng chìa khóa mở cửa giúp mọi người nhanh chóng thoát nạn. Tổng cộng 36 người đã được sơ tán an toàn, trong đó có 20 người ở tòa nhà bị sập và 16 người ở một tòa nhà khác được sơ tán đề phòng bất trắc. Sau sự cố, ông Shanley được tôn vinh là “người hùng” vì đã dũng cảm giúp nhiều người thoát nạn. 

Các vụ sụt “hố tử thần” xảy ra khá phổ biến ở Florida do nền địa chất yếu, bị nước mưa làm xói mòn. Hồi cuối tháng 2 vừa qua, một người đàn ông đã mất xác khi ông đang ngủ tại ngôi nhà ở ngoại ô thành phố Tampa thì bị “hố tử thần” nuốt chửng.