ANTĐ - Những ngày này, các hồ sen ở Hà Nội đang vào dịp đẹp nhất. Hình ảnh những thiếu nữ Hà Thành tràn đầy sức sống bên hoa sen đẹp như tranh vẽ như đưa ta vào cõi mộng mị của thơ văn, nhạc hoạ...
ANTĐ - Đêm 10-10, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám sẽ diễn ra chương trình cầu truyền hình “Hương sắc Hà Nội”, một trong những điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Chương trình nghệ thuật do Sở VH-TT&DL Hà Nội cùng Trung tâm Văn hóa Kim Đồng tổ chức là sự kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật múa và trình diễn thời trang áo dài. Chương trình do nhà biên kịch Phan Huyền Thư và đạo diễn NSƯT, NTK Đức Hùng phối hợp thực hiện. PV ANTĐ đã có cuộc trao đổi với NSƯT Đức Hùng.
ANTĐ - Một mùa mùa sen nữa đã về. Trên những mảnh đầm cuối cùng còn sót lại của làng hoa Nhật Tân- Quảng Bá- Tứ Liên, và trên những đầm sen thanh tao thánh thiện đó từ sáng đến chiều vô vàn những nàng áo yếm lưng trần, lộ liễu khoe da thịt khiến ai cũng giật mình kinh hãi với thảm họa thời trang.
ANTĐ - Đã từ rất lâu, ở Thái Nguyên lưu đồn câu chuyện về hai “cây đa thần” ở phường Thịnh Đán – TP Thái Nguyên khiến nhiều người sợ hãi. Hiện, hai cây đa vẫn nằm giữa một con đường lớn, vậy thực hư câu chuyện thế nào?
ANTĐ - Lễ hội ánh sáng đường phố năm 2013 ngoài các tuyến đường Lê Lợi, Lê Duẩn, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, các tuyến đường ánh sáng sẽ được kéo dài sang đường Phạm Ngọc Thạch (từ nhà thờ Đức Bà đến hồ Con Rùa). Hai tuyến đường Hoàng Sa và Trường Sa ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè cũng được trang trí đèn để chào mừng năm mới. Đặc biệt, trục đường Trường Sơn, Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ khởi nghĩa từ cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất đến trung tâm thành phố sẽ kết đèn hoa rực rỡ để đón khách du lịch.
ANTĐ - Người đẹp Hoàng My lựa chọn chiếc áo dài truyền thống của nhà thiết kế Thuận Việt để tham gia tiệc từ thiện tối 29-7 tại Thượng Hải, Trung Quốc.
ANTĐ - Nếu 14h bạn xuất phát từ TP.HCM thì 17h bạn đã có mặt ở Mũi Né. Du khách không chỉ đến với Phan Thiết để ngắm biển mà nhiều người tìm đến đây để được một lần dạo chơi trên đồi cát trắng, đắm mình vào khung cảnh hoang sơ mà sự phát triển đô thị vẫn chưa với tay tới được.
ANTĐ - “Áo trắng đơn sơ mộng trắng trong/ Hôm xưa em đến mắt như lòng/ Nở bừng ánh sáng em đi đến/ Gót ngọc dồn hương bước tỏa hồng”… lời thơ trong sáng như thôi thúc bước chân du khách tìm đến với xứ Huế mộng mơ để được đắm mình trước vẻ đẹp thanh tao, cuốn hút của tà áo dài truyền thống.