Họ nói gì sau đêm cảm xúc ở Nou Camp?

ANTĐ - Người thắng, kẻ thua đều đã đưa ra những nhận định của riêng mình.

Trận cầu đầy cảm xúc tại Nou Camp đã khép lại với tỷ số 2-2, qua đó chính thức biến Barca thành nhà cựu vô địch. Hãy cùng xem người trong cuộc nói gì sau 90 phút có cả bàn thắng, thẻ đỏ, penalty và rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ.

HLV Di Matteo: “Đây là một chiến tích tuyệt vời của các cầu thủ. Nhiều người tin rằng chúng tôi không có cửa thắng Barca nhưng chúng tôi đã chứng minh được những phẩm chất của mình. Việc chơi với 10 người nằm ngoài dự kiến nhưng chúng tôi đã mạnh mẽ hơn trong lúc khó khăn nhất. Barca có những cầu thủ tuyệt vời nhưng hiệp hai Chelsea đã chơi với lòng tự hào, niềm đam mê và sự quả cảm. Quan trọng là chúng tôi luôn tin mình sẽ vượt qua họ”.

Họ nói gì sau đêm cảm xúc ở Nou Camp?, Bóng đá, barca, chelsea, di matteo, terry, fabregas, torres, champions league, c1, bong da, bong da 24h, ket qua bong da, bao bong da

Chelsea của Di Matteo đã vượt qua Barca

Trung vệ John Terry: “Tôi xin lỗi vì chiếc thẻ đỏ. Nhưng đó là một tai nạn. Sanchez bỗng dưng tiến lại gần tôi. Tôi chỉ giơ đầu gối lên và khi xem lại băng quay chậm nó trông như một pha chơi xấu. Tôi không có ý định làm hại cậu ta. Tôi không phải mẫu cầu thủ đó. Tôi cảm thấy thật tồi tệ khi bị đuổi khỏi sân. Tôi đã khiến các đồng đội thất vọng và tôi muốn xin lỗi họ cũng như các CĐV Chelsea.

Fernando Torres: “Bóng đá là thế. Đội mạnh hơn không phải lúc nào cũng thắng. Chúng tôi biết mình phải làm gì khi đương đầu với Barca, dù chúng tôi không thể chơi bóng theo cách đẹp mắt nhất. Họ là đội bóng mạnh nhất thế giới và chúng tôi rất tôn trọng họ. Để vô địch Champions League, bạn phải vượt qua mọi đối thủ và dĩ nhiên Barcelona là một trong những thách thức đáng gờm nhất.”

Chủ tịch Barca, Sandro Rosell: “Tôi tự hào vì cả đội đã không từ bỏ lối chơi truyền thống. Đôi khi trái bóng không chịu lăn vào lưới và bạn phải chấp nhận điều đó như một phần của cuộc chơi. Thú thật là tôi đã bị sốc với kết quả này nhưng bóng đá là như vậy. Xin chúc mừng Chelsea. Họ đã làm tốt công việc của mình. Tuy nhiên, xin nhắc lại rằng tôi rất tự hào về Barca. Chúng tôi đã có 1 tuần tồi tệ nhưng điều này sẽ giúp các cầu thủ trưởng thành hơn. Tôi tự hào về Pep và các học trò của ông ấy.”

Cesc Fabregas: “Đôi lúc bóng đá thật trớ trêu. Nhưng nếu phải thua thì tôi tin rằng chúng tôi muốn thua theo cách này, bởi cả đội đã giữ vững truyền thống chơi bóng của CLB. Tôi chưa từng chứng kiến khán giả Nou Camp phản ứng tuyệt vời đến thế sau thất bại. Barca là đội bóng lớn và chúng tôi sẽ trở lại vào mùa tới. Giờ chúng tôi sẽ tập trung cho các trận còn lại ở Liga và Cúp Nhà Vua.”