ANTĐ - Mấy ngày gần đây người dân miền Trung đang xôn xao bàn tán về sự sống lại từ cõi chết đầy kỳ lạ của bà lão Lê Thị Chênh (99 tuổi, trú tại xã Quảng Vọng, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa).
ANTĐ -“Bạn không đọc nhầm đâu, đúng là việc giúp đỡ vợ mình quét dọn nhà cửa đã được chứng minh là việc giúp người đàn ông cảm thấy hạnh phúc nhất. Bạn không tin ư? Nếu là một người đàn ông, bạn hãy thử xem sao nhé!”
ANTĐ -Tôi lấy chồng đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 26. Trong ngày cưới nhìn cô dâu ai nấy cũng đều bảo rằng con gái 26 tuổi mà lấy chồng là đã “đủ độ chín" rồi!
ANTĐ - 33 mùa xuân đã đi qua, hai lần ngập ngừng trước ngưỡng cửa hôn nhân rồi lại... "hụt", cho đến giờ tôi vẫn chưa tìm thấy một nửa cuộc đời mình, chỉ bởi vì tôi có... đôi gò má cao.
ANTĐ - Nhiều cặp vợ chồng chọn cách đưa ôsin đi nghỉ mát cùng, nghĩ rằng mình sẽ được rảnh rang, bớt bận bịu vì chăm sóc con nhỏ, nhưng cũng bởi đó mà nhiều chuyện khốn đốn xảy ra.
ANTĐ - Kết thúc tết sớm hơn mọi nhà, dù chưa phải đến trường dạy học ngay, chị Nguyễn Thu Hường đã tất bật với công việc tình nghĩa tại bệnh viện K, Hà Nội.
ANTĐ -Chuyện của nàng kể ra thì thật là đáng đau buồn, nàng vốn định giấu kín, nhưng một ngày, khi đã được đả thông tư tưởng, nàng lại muốn tự “phơi mình lên mặt báo” để những chị em đã “trót dại” như nàng hoặc đang có cái mộng tưởng như nàng lấy đó làm gương mà tránh…
ANTĐ - Kỳ án 10 năm kêu oan của ba chàng trai Nguyễn Đình Tình, Nguyễn Đình Lợi, Nguyễn Đình Kiên trong vụ án hiếp dâm, cướp tài sản xảy ra năm 2000 tại Hà Đông (Hà Tây cũ) đã làm tốn không ít giấy mực của báo giới và nước mắt của độc giả. Không chỉ có vậy, trong thời gian thụ án, Nguyễn Đình Tình đã không may bị nhiễm HIV và đang phải mang trong mình căn bệnh chết người. Nhưng mọi cánh cửa chưa phải đã khép lại…
ANTĐ - Xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống bận rộn bởi công việc và học tập đã khiến những ngày gặp mặt, đoàn tụ gia đình càng trở nên hiếm hoi. Những mối liên kết giữa các thành viên ngày càng lỏng lẻo, giá trị truyền thống trong mỗi gia đình cũng đang dần bị phá vỡ. Đây là thực trạng đang lây lan trong giới trẻ hiện đại…
ANTĐ - “Chỉ đến khi lớp đất “cuối cùng” được đào lên “ông” mới bật khóc và gọi tên con cháu. Lần đầu tiên trong suốt thời gian tìm mộ ông, tôi thấy giọt nước mắt của ba tôi rơi xuống. Và cũng là lần đầu tiên trong đời ba tôi được cất tiếng gọi “thầy ơi!”…”