ANTĐ - Mấy hôm nay ông thấy trong người khang khác. Có thể do thời tiết đang chuyển mùa, có thể do hơn tháng nay công việc bận bịu. Họp hành liên miên, toàn những cuộc họp kéo dài có hôm đến gần 9 giờ tối, những chuyến công tác cũng liên miên. Lĩnh vực ông phụ trách từ dạo kinh tế khủng hoảng, đủ thứ bong bóng vỡ khiến ông cứ phải đến tận nơi. Gần đây ông không tin vào những lời báo cáo của cấp dưới. Người ta thích mọi sự báo cáo đều tròn vo với những con số đẹp.
ANTĐ - "Tôi giờ đây sống rất thanh thản. Tôi tự làm tự ăn và nuôi con thành người. Chồng không còn, tình nghĩa họ hàng cạn kiệt thì tiền bạc, gia sản với tôi đều vô nghĩa hết"- Chị cười buồn.
ANTĐ - Trên những cây gỗ lớn trong rừng có họ hàng nhà chim gõ kiến sinh sống. Chúng làm tổ trên thân cây và sống ở đó khá lâu, nhiều thế hệ chim gõ kiến đã ra đời và lớn lên.
ANTĐ - Có hai con côn trùng đục hang sống trên cành cây nọ, sinh con đẻ cái thành bầy đàn đông đúc, đói thì ăn thân cây, khát thì uống nhựa cây, cuộc sống vô cùng thỏa mãn, không sợ mưa nắng, bão giông.
ANTĐ - Khi được hỏi, em ước điều gì cho gia đình mình, em bảo rằng "em cầu mong hoặc là bố em đừng cờ bạc, rượu chè và đánh đập chửi bới vô cớ vợ con nữa, hoặc là bố em chết đi!"
ANTĐ - Thế giới có vô vàn những phong tục kỳ quái, những hình thức làm đẹp kinh dị. Mỗi quốc gia, mỗi địa phương có một cách làm đẹp riêng nhưng cách làm đẹp của bộ tộc Surma ở Ethiopia là phong tục căng môi bằng đĩa thì quả thực không phải ai cũng có thể làm được. Tục căng môi bằng những chiếc đĩa để trở nên hấp dẫn trong mắt đàn ông của bộ tộc Surma.
ANTĐ - Lần thứ 3, chị bàn với thầy sẽ dốc tổng lực để đuổi ma đi. Tất nhiên, tổng lực cũng đồng nghĩa với việc phải thêm tiền. Nhà hết tiền, chị chuyển sang vay họ hàng...
ANTĐ - Nhà nọ được người họ hàng ở quê tặng hai sọt đầy táo, một sọt vừa chín, có thể để thêm được vài ngày, còn sọt kia đã chín hết, nếu không ăn ngay sẽ hỏng. Người cha bèn gọi 3 cậu con trai đến, hỏi: “Các con hãy nghĩ xem làm thế nào ăn hết được mà không làm lãng phí một quả táo nào?”.
ANTĐ - Dưới đáy biển sâu, một ngày, ốc mượn hồn (con tôm thân mềm, thường sống nhờ trong vỏ của những con ốc) đến thăm tôm hùm. Ốc mượn hồn đến chơi đúng ngày tôm hùm phải lột xác. Nhìn thấy tôm hùm khó nhọc tách lớp vỏ cứng, ốc mượn hồn liền lộ vẻ lo lắng, nói: “Tôm hùm, anh vứt cái áo giáp này đi sao? Lẽ nào anh không sợ bị lũ cá lợi dụng thời cơ này xơi tái? Nhìn anh bây giờ xem, cái thân béo ngậy, yếu ớt, anh không sợ chết sao?”.
ANTĐ - Cụm từ “cho thuê chú rể” nghe có vẻ lạ, nhưng trên thực tế, dịch vụ cho thuê chú rể, thuê họ nhà trai lại đang có thu nhập khá khẩm. Nếu vào trang tìm kiếm google gõ cụm từ này thì chỉ trong 2 giây bạn sẽ có luôn 580 kết quả! Cho thuê áo cưới, thuê xe hoa là chuyện “thường ngày ở huyện”, nay còn có cả dịch vụ thuê chú rể để làm đám cưới. Dịch vụ được quảng cáo công khai trên mạng, với các mức giá cụ thể, chi tiết!
ANTĐ - Chuyện chẳng có gì to tát, chị cũng bị anh chửi, làm trái ý một tí, chị cũng bị anh đánh đập, hành hạ. Nhẹ thì một bạt tai kèm một tràng chửi thề như dân chợ búa. Nặng thì lên gối, xuống chỏ. Có lần chị P. bị anh đá gãy ngón tay cái bên trái, phải bó bột cả tháng trời mới lành
ANTĐ - Mùa đông đến, lợn rừng sống trong hang núi chịu cảnh đói rét triền miên. Nó không thể không nghĩ đến người họ hàng xa sống trong nông trại, hàng ngày được người nông dân cung cấp đồ ăn thức uống, lại được ngủ trong chuồng kín gió và ấm áp, thật là sung sướng không gì bằng.
ANTĐ - Chúng tôi vẫn thường nói vui với nhau rằng, đường dây nóng (ĐDN) Báo ANTĐ giống như tổng đài tư vấn, bởi lẽ những thông tin mà bạn đọc phản ánh chứa đựng muôn mặt của cuộc sống. Tuy nhiên, không phải lúc nào những thông tin mà người dân cung cấp cũng “nóng” mà đơn giản chỉ là những câu chuyện đáng nhớ để chúng tôi cùng mỉm cười và suy ngẫm.
ANTĐ - Và lần đò thứ 3 này nó đã chọn người đàn ông tên Hưng, là người họ hàng xa gia đình thông gia của cô con gái thứ 2. Cả nhà tôi cũng mừng cho nó. Nhưng hạnh phúc của nó chẳng được bao lâu. Cưới nhau được vài tháng chồng nó hiện nguyên hình là một gã nát rượu
ANTĐ - “Ông ơi… Chú ơi! Bố con đâu rồi? Sáng qua, bố vẫn còn bế con trước khi đi làm, sao giờ lại thế này hả ông…” - tiếng khóc, tiếng gọi bố đến lạc cả giọng của cô bé lớp 3 khiến những người dự đám tang không cầm được nước mắt.
ANTĐ - Vì trót yêu cô gái là cháu trong họ, bị gia đình phản
đối kịch liệt, Nguyễn Ngọc Bình (trú tại Đông Hưng, Thái Bình) đã tự
mình đặt bàn tay lên thớt chặt đứt ngón áp út.
ANTĐ -
Từng là một “đại gia” khét tiếng đất Hải Phòng, sau nhiều lần “gặp hạn” Nguyễn Thế Dũng bị dòng đời ném trả lại là một kẻ nghiện ngập, thân tàn ma dại. Thế rồi, chính ở nơi miền quê nghèo, có một người đã cưu mang gã, giúp gã cai nghiện, khai sinh ra gã lần thứ hai và gả con gái cho gã. Nhờ thế mà Dũng đã làm lại được đời.
ANTĐ - Không đi xin việc được nhưng tôi vẫn làm thêm nên vẫn có thu nhập. Mẹ chồng phát biểu một câu xanh rờn rằng tôi chỉ nói cho oai chứ không đi học báo chí làm sao viết báo được, hay viết cả tháng cũng chẳng bằng tiền con bà làm rốn một ngày.
ANTĐ - Vì không tuân theo cảnh "cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy" mà một thiếu nữ người Anh, Shafilea Ahmed, 17 tuổi bị cha mẹ đẻ dùng túi nilong tra tấn đến chết ngạt.