Họ còn đang bận...

ANTĐ - Bác có biết lý do tại sao các “Hai Lúa” nhà mình gần đây liên tục công bố phát minh không?

- Là người sống và làm việc trên ruộng vườn nên hơn ai hết họ hiểu mình cần máy móc, thiết bị gì. Mọi cải tiến, sáng tạo ra cái mới đều từ nhu cầu thực tế mà ra.

- Bác nói đúng nhưng vẫn còn thiếu. Có những phát minh ra đời xuất phát từ mối lo cho môi trường, từ tình yêu đối với thế giới tự nhiên. Gần đây có 4 ông nông dân ở xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đã cùng nhau chế tạo thành công xuồng chạy bằng năng lượng mặt trời đấy.

- Họ sẽ tiết kiệm được khối tiền xăng, tha hồ ăn phở, bác nhỉ?

- Bác lúc nào cũng thích phở, hay bỏ cơm ở nhà. Chắc bác cũng chẳng biết mấy ông nông dân mầy mò làm loại xuồng này vì thương mấy con chim quanh nhà.

- Ơ, chim với xuồng thì liên quan gì đến nhau?

- Chẳng là trước đây, trong vùng có nhiều vườn chim rất đẹp, gần đây chúng bỏ đi nhiều, mà một trong những nguyên nhân là do tiếng xuồng máy chạy xăng quá ồn, chim không chịu nổi.

- Tôi hiểu rồi, để các loài chim yên tâm sinh sống, mấy ông nông dân làm xuồng năng lượng mặt trời để triệt tiêu tiếng ồn, không gây ô nhiễm môi trường, đúng không?

- Chơi với nhau đã lâu, hôm nay mới thấy bác thông minh đấy. Đúng thế. Họ chế tạo loại xuồng này còn để xăng dầu không gây ô nhiễm mặt nước, loài cá mới có cơ hội sống sót.

- Này bác, trong lúc các nông dân vắt óc suy nghĩ để tạo ra các phát minh thì các nhà khoa học của mình làm gì nhỉ?

- Họ còn đang bận hội thảo, bận làm thêm vì  lương thấp, bận tìm những đề tài có nhiều kinh phí, bận xây dựng những công trình khoa học thiếu tính ứng dụng… Bận, bận lắm, thời gian đâu mà rảnh như bác với tôi...