Họ có muốn thế đâu

ANTĐ - Bác có biết nước mình có tổng cộng bao nhiêu lễ hội không?

- Cũng phải đến hàng trăm ấy nhỉ. Ở huyện tôi mỗi năm cũng có dăm cái đấy. 

- Thế đã ăn thua gì. Theo công bố của ngành văn hoá, mỗi năm nước ta có gần 8.000 lễ hội từ Trung ương tới địa phương.

- Nếu đúng thế thì Việt Nam vô địch về lễ hội rồi. Như vậy cũng tốt, sẽ thu hút được nhiều du khách.

- Nào có lôi kéo được ai. Đa số địa phương tổ chức rồi mọi người tự “thụ lộc” với nhau thôi.

- Địa phương nào cũng than nghèo, vậy họ lấy tiền đâu ra mà tổ chức nhiều lễ hội thế nhỉ?

- Thì xin, hoặc tìm cách “bóp nặn” du khách.

- Nghe nói đã có chỉ thị cấm xin tiền, cấm “chặt chém” du khách rồi mà.

- Cấm cho vui thôi. Ở Hội Lim vừa rồi người ta đã quay được clip các liền anh, liền chị xin tiền đấy thôi.

- Xin đâu mà xin. Theo lời cán bộ tổ chức lễ hội này, người hát kèm vũ điệu, có động tác ngả nón, ngả cơi trầu, du khách tưởng họ xin tiền nên bỏ lia lịa vào đấy.

- Làm gì có bài hát nào cứ vài bước lại ngả cơi trầu lia lịa như thế. Sao họ không nhắc du khách đừng làm thế hoặc trả lại tiền du khách nhỉ?

- Chắc họ giữ tiền làm tang chứng vật chứng cho thấy du khách làm họ “hư” chứ họ có muốn thế đâu.