HN.ACB mở cửa… “địa ngục”

ANTĐ -Thất bại trước “người cùng khổ” ĐTLA tại lượt trận chiều 7-8, HN.ACB dường như đã đặt một chân xuống giải hạng Nhất năm sau.

Nguy cơ xuống hạng của HN.ACB (áo trắng) đang rất lớn.

Trận đấu được xem như “chung kết ngược” của giải giữa ĐTLA và HN.ACB không diễn ra căng thẳng như tính chất của cuộc giành giật suất trụ hạng. Trong khi đội chủ sân Long An thi đấu khởi sắc, tạo ra nhiều đường lên bóng hiệu quả xuyên suốt trận thì HN.ACB lại tỏ ra quá yếu ớt và hụt hơi ở cuối trận.

Nhỉnh hơn về lực lượng, lại được thi đấu dưới sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả nhà, ĐTLA đã sớm cụ thể hóa lợi thế đó bằng bàn thắng của Anh Duy phút 25. Tiếp đó, lần lượt những ngoại binh khác như Kassim (phút 54) và Danny (phút 59 và 90+4) tiếp tục mang về niềm vui cho đội chủ sân Long An, khiến cho bàn thắng của Lucas (phút 61) chỉ còn mang nghĩa danh dự cho HN.ACB.

Trong bối cảnh hàng loạt những đội bóng có nguy cơ xuống hạng như V.HP, ĐTLA, V.NB, K.,KH đang làm đủ mọi cách để thoát khỏi cánh cửa “địa ngục” thì HN.ACB lại không cho thấy quyết tâm rõ rệt. Nếu như V.HP chi 10 tỷ đồng cho 4 trận nhằm khích lệ tinh thần cầu thủ, “bầu” Thắng của ĐTLA cũng có những động thái “mở hầu bao” để cứu vãn nguy cơ xuống hạng của ĐTLA trong mùa giải kỷ niệm 10 năm làm bóng chuyên nghiệp của mình, thì bên phía đội bóng Thủ đô, vẫn chẳng hề thấy “động tĩnh” gì từ phía “bầu” Kiên.

Chẳng phải người thiếu tiền bởi ít gì ông Kiên cũng được biết đến như đại gia trên sàn chứng khoán, và độ rủng rỉnh tiền bạc chẳng hề thua kém ai trong làng bóng Việt. Song với quan điểm “không ném tiền qua cửa sổ” của mình mà đội bóng của ông đang tỏ ra kém thế với các đối thủ khác. Với nhân lực như hiện tại, một chiến thắng vốn đã quá sức với HN.ACB vậy mà nay lại không có “động lực” tài chính thì việc các cầu thủ thi đấu nhợt nhạt, uể oải là điều khó tránh khỏi.

Mới vừa lên chơi ở V-League mùa giải năm nay, song “tân binh” HN.ACB đang đứng trước nguy cơ lớn phải quay trở lại giải hạng Nhất mùa giải năm sau. Và nếu điều đó có xảy ra, có lẽ cũng không phải là lạ, nhất là với tư duy và cách làm bóng đá mà “bầu” Kiên đang làm.

Ở một trận đấu khác, HP.HN tiếp tục nhận thất bại ngay trên sân nhà.

Với cú hattrich chiều 7-8, Merlo nhiều khả năng giành danh hiệu Vua phá lưới.

Nếu trận thua trên sân Lạch Tray vòng đấu trước khiến HP.HN uất nghẹn khi thua vì bị xử ép, thì tại lượt trận chiều 7-8, HP.HN buộc phải nhận thất bại tâm phục khẩu phục trước SHB.ĐN. Với dàn cầu thủ đồng đều, đội bóng sông Hàn dễ dàng thi triển những đường bóng tấn công hiệu quả.

Ngay phút thứ 22, Merlo có đường chuyền như đặt cho Quốc Anh băng xuống, đi qua hậu vệ và cả thủ môn của HP.HN để ghi bàn mở tỷ số. Khát khao chiến thắng giúp chủ nhà HP.HN có được bàn gỡ hòa phút 44 do công của Timothy. Song ngay sau đó, SHB.ĐN mau chóng lấy lại thế trận và liên tiếp có được bàn thắng trong sự mất tập trung đến khó hiểu của hàng phòng ngự HP.HN.

Sau đường kiến tạo giúp đồng đội mở tỷ số, tiền đạo Merlo tiếp tục tỏa sáng và lập hattrich ấn tượng lần lượt ở các phút 45, 53 và 65. Nỗ lực lội ngược dòng của HP.HN chỉ có thể giúp họ có bàn rút ngắn 2-4 và cũng là bàn ấn định tỷ số do công Timothy phút 72.

Có được 3 điểm trọn vẹn trên sân khách, SHB.ĐN đang cùng HN.T&T có được 42 điểm và mở ra hy vọng chạy đua chức vô địch bởi chỉ kém đội dẫn đầu là SLNA 3 điểm, trong khi giải còn tới 2 vòng đấu. Bên cạnh đó, với 3 bàn ghi được trong trận đấu này, Gaston Merlo nhiều khả năng giành danh hiệu Vua phá lưới với việc 20 bàn tới thời điểm này, trong khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Evaldo (HAGL-20 bàn) đã “bỏ cuộc” do chấn thương.

Trong khi đó, phải nhận thất bại 2-4, HP.HN chỉ còn cách tự trách mình và đang đứng trước nguy cơ rớt hạng rất cao khi giậm chân tại chỗ với 26 điểm, xếp vị trí 12 (cùng điểm K.KH (vị trí 13) song hơn về chỉ số phụ). Giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa song nguy cơ xuống hạng của 2 đội bóng Thủ đô là HN.ACB và HP.HN đang hiện hữu. Và nếu muốn thay đổi được tình hình, không còn cách nào khác là buộc phải giành chiến thắng trong 2 lượt trận còn lại.

Kết quả các trận đấu đá muộn vòng 24, ngày 7-8:

ĐTLA – HN.ACB: 4-1

HP.HN – SHB.ĐN: 2-4

B.BD – V.HP: 0-1

BXH sau vòng 24:

1.SLNA (45 điểm)

2.HN.T&T (42 điểm)

3.SHB.ĐN (42 điểm)

4.B.Bình Dương (35 điểm)

5.Thanh Hóa (34 điểm)

6.CS.Đồng Tháp (34 điểm)

7.V.Ninh Bình (33 điểm)

8.HAGL (32 điểm)

9.Navibank.SG (30 điểm)

10.V.Hải Phòng (29 điểm)

11.ĐTLA (27 điểm)

12.HP.HN (26 điểm)

13.K.Khánh Hòa (26 điểm)

14.HN.ACB (25 điểm)