- U17 Việt Nam: Tinh thần thép và cơ hội lịch sử
- U17 Việt Nam sẵn sàng đánh bại UAE, giành vé World Cup
- Báo Thái Lan hết lời khen U17 Việt Nam
U17 Thái Lan bước vào giải châu Á với tham vọng giành vé World Cup U17-2025 tại Qatar vào tháng 11 tới, dù nằm bảng đấu khó cùng Uzbekistan, Ả Rập Xê Út và Trung Quốc.
Kết quả, đại diện Đông Nam Á toàn thua cả 3 trận với các tỉ số: 1-4 trước Uzbekistan, 1-3 trước Ả Rập Xê Út và 0-2 trước Trung Quốc. Tham vọng World Cup bị nhấn chìm ngay sau lượt trận thứ hai. Ngay cả mục tiêu giành điểm danh dự rời giải cũng phá sản.
![]() |
U17 Thái Lan (phải) toàn thua cả 3 trận giải châu Á |
![]() |
HLV Jadet Meelarp xin từ chức |
Trước khi cùng học trò xách vali về nước (ngày 11-4), ông Jadet Meelarp thông báo quyết định từ chức HLV trưởng U17 Thái Lan.
"Tôi xin lỗi liên đoàn và người hâm mộ Thái Lan khi thành tích không đạt được như mục tiêu đề ra. Thất bại đến từ sự chuẩn bị, đánh giá sai và bất cẩn của tôi. Tôi muốn chịu trách nhiệm và kết thúc vai trò của mình, để liên đoàn tìm người phù hợp tiếp tục công việc dẫn dắt U17 Thái Lan", HLV Jadet Meelarp viết.
Ở chia sẻ trước đó, ông Jadet Meelar thừa nhận khi bước vào giải châu Á, U17 Thái Lan đã quá tự tin cho rằng có thể chơi đôi công với các đối thủ. Nhưng thực tế, Thái Lan thua kém đối thủ cả về thể hình lẫn thể lực, khiến các chiến thuật đã chuẩn bị trở nên khó khăn khi triển khai.
"Chưa kể, quá trình dự giải, một số cầu thủ chấn thương, ngộ độc thực phẩm dẫn đến chiến thuật phải điều chỉnh đột ngột", HLV Jadet Meelarp chỉ ra.
Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) gửi lời cảm ơn ông Jadet Meelarp và cho biết sẽ sớm tìm người thay thế.