HLV tuyển Đức “ngửi” mùi thất bại từ ngay hiệp 1

ANTĐ - HLV Joachim Loew thừa nhận kết cục trận đấu gần như đã được định đọat từ ngay hiệp 1, khi họ để thua 2 bàn trước đối thủ khó chơi như Ý.

 

“Chúng tôi đã tỏ ra bất cẩn và phải trả giá trong 2 tình huống bị thủng lưới. Thật khó để xoay chuyển cục diện của trận đấu sau khi đã mắc 2 sai lầm, và lại là trước một đội bóng mạnh như Ý”, Loew thừa nhận.

Vào trận với vị thế ứng viên vô địch sau chuỗi trận toàn thắng, song tuyển Đức lại thi đấu bạc nhược trước Ý – đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Người hùng của đội bóng áo Thiên thanh - Mario Balotelli đã lập cú đúp bàn thắng để mang về chiến thắng 2-1 cho người Ý (Mesut Oezil ghi bàn trên chấm phạt đền ở cuối trận cho Đức).

Lần thứ 8 trong lịch sử, người Đức không thể vượt "bức tường" Ý.

Loew được biết đến khi còn trợ lí cho Jurgen Klinsmann, sau đó dẫn dắt Đức lọt vào trận chung kết EURO 2008, bán kết World Cup 2010 trên cương vị thuyền trưởng.

“Bị loại ở bán kết EURO 2012 là nỗi thất vọng lớn đối với Đức. Nhưng cuộc sống và thế giới bóng đá vẫn sẽ tiếp diễn. Chúng tôi không thể để trận thua này làm suy sụp tinh thần. Điều mà Đức cần làm là không ngừng cố gắng với mục tiêu giành được thành công trong các giải tiếp theo”. Loew tự tin nói về tương lai.

Lý do của niềm tin mà Loew đưa ra là các cầu thủ Đức đa phần còn trẻ, đồng đều và đang ở độ chín tài năng. Song với những người hâm mộ tuyển Đức, sự tự tin trên chẳng khác nào mũi dao khía sâu vào nỗi đau sau thất bại đêm qua. Một lần nữa sau 50 năm, người Đức vẫn không thể vượt qua “đại kình địch” Ý trong khuôn khổ các giải đấu lớn.