HLV Rodgers tuyệt vọng khi Liverpool “cầm vàng lại để vàng rơi”

ANTĐ - Dẫn trước 3 bàn nhưng lại chỉ có 1 điểm khi để Crystal Palace gỡ hòa 3-3 trong những phút cuối, Liverpool gần như đã không còn hy vọng lên ngôi vô địch tại Premier League sau 24 năm dài chờ đợi, như thừa nhận của HLV Brendan Rodgers.
Áp lực phải ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới Crystal Palace để thu ngắn cách biệt về chỉ số phụ với Man City đã khiến các cầu thủ Liverpool phải trả giá đắt. Các học trò của HLV Brendan Rodgers đã sai lầm khi dồn lên tìm kiếm thêm bàn thắng, dù đã dẫn trước tới 3 bàn.

Sự nôn nóng đó đã khiến đội chủ sân Anfield đánh rơi 2 điểm hết sức đáng tiếc với trận hòa như thua cùng tỷ số 3-3 trước đội bóng đã không còn mục tiêu gì ở Premier League mùa này. Trở lại ngôi đầu bảng với 81 điểm, thế nhưng The Kop gần như đã hết hy vọng đăng quang ngôi vô địch, khi đã chơi nhiều hơn Man City 1 trận.
HLV Rodgers tuyệt vọng khi Liverpool “cầm vàng lại để vàng rơi” ảnh 1
Gương mặt thẫn thờ của HLV Brendan Rodgers sau trận đấu

“Rõ ràng Man City là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch giải Ngoại hạng mùa này. Họ còn 2 trận đấu trên sân nhà và cũng không phải gặp đối thủ nào quá khó chịu để có thể giành trọn 6 điểm và đăng quang. Chúng tôi đã không thể giành thắng lợi trước Crystal Palace bởi đã nỗ lực chơi bóng cống hiến. Tất cả mọi hy vọng đã khép lại với Liverpool sau trận hòa này”, HLV Brendan Rodgers cay đắng thừa nhận.

Nước mắt 1 lần nữa lại rơi trên khuôn mặt của đội trưởng Steven Gerrard. Thế nhưng không phải là sự hân hoan như sau thắng lợi 3-2 trước Man City ở vòng 35, lần này là những giọt nước mắt tiếc nuối khi “cầm vàng lại để vàng rơi” ở những phút chót.
HLV Rodgers tuyệt vọng khi Liverpool “cầm vàng lại để vàng rơi” ảnh 2
Nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của Steven Gerrard và Luis Suarez

Tiền đạo chủ lực Luis Suarez cũng rời sân cùng những giọt nước mắt tức tưởi, dù vừa có pha lập công thứ 31 cho Liverpool mùa này, cũng như được tôn vinh với giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm do Hiệp hội nhà báo bóng đá của Anh (FWA) bình chọn.

Chưa bao giờ Liverpool tiến sát đến ngôi vương Premier League trong suốt 24 năm qua như trong mùa giải năm nay. Tuy nhiên, cũng giống như Chelsea, Quỷ đỏ đất cảng đã liên tục sảy chân và chỉ giành được 1 điểm ở 2 vòng đấu vừa qua.

“Đây thật sự là một kết quả đáng thất vọng với Liverpool cũng như các CĐV. Tôi hiểu nỗi thất vọng lớn lao này nhưng nói gì thì nói, chúng tôi đã có 1 mùa giải thật tuyệt vời. Tất cả các cầu thủ đã chiến đấu hết mình và tôi tự hào về điều đó”, HLV Brendan Rodgers chia sẻ.