HLV Park Hang-seo tiếc vì thua ngược U23 Hàn Quốc, "đọc vị" Australia

ANTD.VN -  "Chúng tôi lẽ ra đã có thể tạo được điều gì đó đặc biệt trước đối thủ mạnh như U23 Hàn Quốc, nhưng rất tiếc đã thua", HLV Park Hang-seo đượm buồn nói sau trận thua sít sao 1-2 trước đương kim Á quân giải.

Tối 11-1, tại Côn Sơn - Trung Quốc, U23 Việt Nam khởi đầu vòng chung kết U23 châu Á 2018 bằng trận đấu với đương kim Á quân U23 Hàn quốc. Dù bị đánh giá thấp hơn, tuy nhiên thầy trò HLV Park Hang-seo đã chơi một trận đấu tốt. 

U23 Việt Nam là đội mở tỷ số sau pha phối hợp đẹp mắt của bộ ba Văn Hậu - Công Phượng - Quang Hải, trước khi Young Wook và Keun-ho thay nhau lập công giúp U23 Hàn Quốc thắng chật vật 2-1.

Quang Hải cùng đồng đội ăn mừng bàn mở tỷ số vào lưới U23 Hàn Quốc (Ảnh: AFC)

Chia sẻ tại họp báo sau trận, HLV Park Hang-seo nói: "Tôi rất hài lòng vì hôm nay đội đã chơi cân bằng giữa các tuyến. Tuy nhiên, có điều đáng tiếc vì các tiền đạo đã không thể hiện được như đã tập luyện trước đó. Tôi nghĩ rằng nếu các cầu thủ tự tin, họ có thể chơi tốt hơn nữa".

Theo ông Park, trong cả hai bàn thua U23 Việt Nam đều mắc sai lầm nhưng nhìn chung các cầu thủ chơi tốt, đáp ứng tốt yêu cầu của ban huấn luyện đề ra.

Trong khi đó, HLV Kim Bong-gil bên phía U23 Hàn Quốc dành lời ngợi khen cho tiền bối Park Hang-seo: "Ông Park đã tạo dựng được một đội bóng tốt".

HLV trưởng đội Á quân giải chia sẻ thêm: "Đây là trận đầu tiên nên bao giờ cũng khó khăn. Chúng tôi đã bị thua trước nhưng tôi nói với các cầu thủ không cần vội vàng và họ đã chơi đúng như vậy. Kết quả, U23 Hàn Quốc đã ghi được 2 bàn để giành chiến thắng và tôi hài lòng với kết quả này".

Video các tình huống đáng chú ý trận U23 Việt Nam 1-2 U23 Hàn Quốc (nguồn AFC)

Kết thúc lượt trận đầu tiên, U23 Việt Nam (0 điểm, hiệu số -1), tạm xếp thứ ba trên U23 Syria (0 điểm, -2) và sẽ có trận thứ hai gặp đội đầu bảng U23 Australia (3 điểm, +2).

Nói về trận đấu tới, HLV Park Hang-seo cho biết: "Tôi đã xem Úc thi đấu. Họ có các cầu thủ to cao và kỹ thuật. Các cầu thủ Việt Nam thường thiếu tự tin khi gặp những đối thủ to lớn. Tôi nghĩ rằng khắc phục được điều đó, chúng ta có thể chơi tốt. Hôm nay, chúng ta đã có thể làm được điều gì đó đặc biệt. Rất tiếc đội lại thua. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta có quyền mơ về một bất ngờ khác".

Trận U23 Việt Nam gặp U23 Australia diễn ra lúc 15h ngày 14-11 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Côn Sơn (Trung Quốc).