HLV Miura: “Sự kém hiệu quả của hàng công khiến tôi lo lắng“

ANTĐ - Phát biểu sau trận hòa không bàn thắng trước U23 Uzbekistan, HLV Miura chia sẻ rằng ông vẫn chưa hài lòng về sự hiêu quả của các chân sút U23 Việt Nam.

Có được kết quả hòa với một đại diện mạnh của bóng đá châu lục - U23 Uzbekistan, tuy nhiên màn trình diễn kém hiệu quả của thầy trò HLV Miura khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Tuy vậy tại buổi họp báo sau trận, HLV Miura vẫn dành những lời khen ngợi cho học trò. Ông nói: "Nhìn chung U23 Việt Nam đã chơi tốt trong phấn lớn thời gian của trận đấu. Song thời gian cuối, một số cầu thủ mắc lỗi cá nhân dẫn đế việc tạo cho đối phương cơ hội khai thác và suýt chút nữa U23 Việt Nam đã thủng lưới. Chắc chắn các cầu thủ sẽ phải sửa điều này bằng cách chơi tập trung hơn ở những trận đấu tới".

HLV Miura: “Sự kém hiệu quả của hàng công khiến tôi lo lắng“ ảnh 1

Công Phượng có nhiều cơ hội nhưng không ghi được bàn ở trận gặp Uzbekistan

Khi được hỏi về màn trình diễn của Công Phượng, HLV Miura đánh giá: "Cậu ta đã có một trận đấu tốt. Trận này lần đầu tiên tôi bố trí Công Phượng đá cặp với Văn Toàn và họ cho thấy khả năng hỗ trợ tốt".

Tuy vậy, ông Miura tỏ ra lo lắng với khả năng tấn công của đội: "Vấn đề của đội lúc này làcần quan tâm đến hàng công. Các tiền đạo chơi quyết liệt, tạo ra nhiều cơ hội nhưng cần hiệu quả hơn".

Ở trận hòa không bàn thắng với Uzbekistan, U23 Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Công Phượng là cầu thủ được trao nhiều cơ hội nhất, song có thời điểm lại sa đà lạm dụng kỹ thuật và ham rê dắt, không ghi được bàn thắng nào từ gần 10 pha dứt điểm. Suốt trận, đội chủ nhà chỉ có duy nhất 1 cơ hội thực sự nguy hiểm là cú sút từ cự li 20m của Công Phượng ở phút 75. Trước đó, khả năng dứt điểm kém cũng là điểm yếu mà HLV Miura chỉ ra ở trận gặp Indonesia hôm 9-3. 

Sáng mai 15-3, thầy trò HLV Miura sẽ di chuyển xuống Bình Dương tập huấn để chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển U23 Thái Lan vào ngày 22-3 tới tại Bangkok trước khi sang Malaysia dự vòng loại U23 châu Á 2016.