- Teaser “Mưa đỏ”: Thước phim bi tráng hào hùng về 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị
- Khởi động dự án phim “Mưa đỏ”
Trong phim, chỉ huy Thành là một người đã trải qua nhiều trận chiến và được điều về Quảng Trị với một sứ mệnh cao cả: Bảo vệ Thành Cổ bằng mọi giá, với khẩu hiệu “K3 Tam Sơn còn, Thành Cổ còn”.
Để chuẩn bị cho vai diễn này, Hiếu Nguyễn đã dành gần một tháng huấn luyện tại Củ Chi, sống và sinh hoạt như một chiến sĩ thực thụ.
“Bộ phim có cảnh tôi cùng anh Hứa Vĩ Văn với một hầm chật ních toàn thương binh la hét, bông băng, máu và xác người. Cảnh đó đã khiến chúng tôi không thể cầm được nước mắt ngay cả khi đã cắt máy quay”, Hiếu Nguyễn chia sẻ thêm.
![]() |
Để hóa thân thành người chỉ huy, Hiếu Nguyễn được học tháo ráp và bắn nhiều loại súng khác nhau như súng lục, AK47, B51 và M4. Anh đã trải qua nhiều ngày tập luyện với “đạn mã tử” để có được những trải nghiệm chân thật nhất khi đứng trước ống kính. Anh tin rằng “đây sẽ là trải nghiệm khó có cơ hội thứ 2 trong đời”.
“Trong một lần quay phim, thời tiết xuống còn 9-12 độ C, anh em phải bì bõm dưới hầm, mưa ngập quá gối. Dù lạnh, răng đánh cầm cập nhưng chúng tôi cảm thấy vui”- Hiếu Nguyễn kể.
![]() |
Sau khóa huấn luyện, Hiếu Nguyễn đã thay đổi tư duy: “Tôi thêm tin vào lòng trung thành, tinh thần kỷ luật, sự đoàn kết của tập thể cùng nhau làm việc tốt việc của mình ngay bây giờ để đạt được thành quả tốt, xuất sắc cho bản thân và cho tập thể”. Những trải nghiệm đặc biệt và sâu sắc này đã giúp Hiếu Nguyễn không chỉ hoàn thành vai diễn mà còn có những bài học vô giá về cuộc sống và sự hy sinh của cha ông.
Phim truyện điện ảnh Mưa đỏ xoay quanh câu chuyện về tiểu đội 1 gồm những thanh niên trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết là một trong những đơn vị chiến đấu, bám trụ tại trận địa khốc liệt này.
![]() |
Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết bộ phim là khúc tráng ca bằng hình ảnh, là nén tâm nhang tri ân và tưởng nhớ những người con đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, mang âm hưởng của tình yêu, tình đồng đội thiêng liêng, là khát vọng hòa bình, hoà hợp dân tộc của nhân dân Việt Nam.
Tổng điều hành sản xuất Nguyễn Trí Viễn cho rằng Mưa đỏ là dự án điện ảnh lớn nhất của Việt Nam trong 20 năm qua bởi quy mô, bối cảnh, diễn viên và cả nguồn ngân sách.
![]() |
“Để kịp tiến độ, chúng tôi vừa quay vừa dựng tại hiện trường. Thời điểm đó, chúng tôi hiểu rõ những khó khăn khi quay tại Quảng Trị khi mà khoảng tháng 8-10 là mùa nước lũ tràn về. Chúng tôi họp bàn rất nhiều và quyết định khởi quay ở Quảng Trị trong sự nỗ lực, quyết tâm cao. Cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thành dự án đúng tiến độ”, nhà đầu tư Nguyễn Trí Viễn nêu.