Hiếp dâm “bạn gái” trong khách sạn

ANTĐ -Quen nhau từ trước, 16h30 ngày 28-5, Nguyễn Hoài T (học sinh lớp 8 ở huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) gọi điện rủ Lê Tuấn Anh (SN 1994, trú ở thôn Trung Lập, xã Trí Trung, Phú Xuyên, Hà Nội) đi chơi.

Lê Tuấn Anh

Tối đó, tại khu vực hồ Gươm, Tuấn Anh và T đã cùng nhau đi ăn uống và dạo chơi rất vui vẻ. Đêm về khuya, thấy T kêu mệt nên Tuấn Anh bảo cô bé đến nhà cậu ta ngủ để hôm sau về Hưng Yên. Thế nhưng, T nhất quyết không đồng ý. Sau hồi do dự, Tuấn Anh và T quyết định đón xe taxi đến một khách sạn ở quận Hoàn Kiếm thuê phòng ngủ. Ngay đêm hôm ấy, tại phòng 203 của khách, Tuấn Anh đã giao cấu với cô học sinh cấp II này. Thức dậy vào sáng hôm sau khi thấy cả 2 cùng không mặc quần áo, T hốt hoảng gọi Tuấn Anh dậy để đưa cô bé về nhà. Đúng 3 ngày sau, Nguyễn Hoài T mới thuật lại việc đã qua đêm với Tuấn Anh cho gia đình biết. Ngay sau đó, mẹ cô bé đã làm đơn tố cáo tới cơ quan công an.

Tính đến thời điểm đó cô bé học sinh lớp 8 Nguyễn Hoài T vẫn chưa đủ 13 tuổi nên VKSND TP Hà Nội cáo buộc Lê Tuấn Anh phạm tội hiếp dâm trẻ em. Tội phạm và hình phạt của tội danh này được quy định tại khoản 4, Điều 112-BLHS với khung hình phạt khởi điểm là 12 năm tù giam. Tuy nhiên tại phiên toà sơ thẩm hôm qua (29-11), nhận thấy hành vi của bị cáo có phần bồng bột, thiếu hiểu biết và phạm tội do “hoàn cảnh đưa đẩy” nên HĐXX quyết định tuyên phạt Lê Tuấn Anh 8 năm tù giam. Trước đó, cảm thông với hoàn cảnh phạm tội của bị cáo và nhận thấy bậc làm cha mẹ cũng có lỗi nên đại diện hợp pháp của Nguyễn Hoài T cũng đã đề nghị toà án giảm nhẹ hình phạt cho Lê Tuấn Anh.