Hiện trường đẫm máu trong khách sạn Mali, 27 người chết

ANTĐ - Ít nhất 27 người, trong đó có một nhà ngoại giao Bỉ và một công dân Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công và khống chế 170 con tin tại khách sạn hạng sang ở Bamako, Mali.


Video cảnh sát đột nhập khách sạn, giải cứu con tin

Sau khi nhận được thông tin 170 người, gồm 140 khách và 30 nhân viên bị bắt giữ làm con tin trong khách sạn Radisson Blu, lực lượng an ninh Mali phối hợp cùng các binh sĩ Pháp, Mỹ tiến hành bao vây, tiêu diệt khủng bố và giải cứu con tin.

Những hình ảnh đầu tiên về hiện trường bên trong khách sạn Radisson Blu đã phần nào tái hiện lại cuộc đấu súng kinh hoàng giữa các lực lượng an ninh và các tay súng khủng bố. Những bức tường loang lổ máu, nhiều thi thể làm la liệt trên sàn nhà cùng một số thi thể đẫm máu nằm ngã gục bên cạnh thang máy, chứng tỏ họ đang cố gắng chạy thoát khỏi các tay súng tàn nhẫn.
Hiện trường đẫm máu trong khách sạn Mali, 27 người chết ảnh 1Một con tin bị giết chết bên cạnh thang máy trong lúc cố gắng chạy trốn

Ít nhất 27 người, bao gồm nhà ngoại giao Bỉ Geoffrey Dieudonne và một người Mỹ đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Lực lượng hòa bình Liên Hợp Quốc tại Mali đã tìm thấy 12 thi thể dưới tầng hầm và 15 thi thể trên tầng 2 của khách sạn.

Các nhân chứng may mắn được giải thoát nói rằng súng nổ liên hoàn trong khách sạn, khoảng 10  tay súng được trang bị lựu đạn và các vũ khí tự động đã bắn liên tiếp từ hành lang, dồn 170 người lên tầng 7 của khách sạn.

Một số nhân chứng khẳng định rằng các tay súng đột nhập khách sạn bằng một chiếc xe ngoại giao. Các tay súng đã nói chuyện với các con tin bằng tiếng Anh.

“Tôi đã nghe thấy họ nói tiếng Anh. Tôi tỉnh dậy khi những tiếng súng nổ ra liên tiếp. Ban đầu tôi nghĩ rằng chúng là những tên trộm cắp vặt nhưng sau đó tôi nhận ra rằng chúng không phải những tay súng bình thường”, ca sĩ nổi tiếng của Guinea Sekouba Bambino cho biết.

Khoảng 20 phút sau khi các tay súng đột nhập khách sạn, lực lượng an ninh đã bao vây khách sạn và chặn các con đường dẫn vào khu phố. Những nhân viên an ninh đầu tiên đã tiếp cận khách sạn và giải cứu được một số con tin.
Hiện trường đẫm máu trong khách sạn Mali, 27 người chết ảnh 2Lực lượng an ninh bao vây khủng bố và giải cứu con tin

Sau cuộc đấu súng với cảnh sát, hai trong số các phần tử cực đoan bị giết chết, tất cả 127 con tin còn lại trong khách sạn đều được giải thoát an toàn. Nhiều người sợ hãi chạy trốn theo một con đường đất bên ngoài khách sạn.

Nhóm khủng bố Al-Mourabitoun, một tổ chức liên kết với Al – Qaeda đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Mục đích của nhóm này là muốn các tay súng trong nhà tù Mali được giải thoát và các cuộc tấn công của chính phủ ở miền bắc phải dừng lại.

Nhóm Al-Mourabitoun hoạt động thường xuyên ở Bắc Phi và được dẫn dắt bởi chiến binh chột mắt khét tiếng Mokthar Belmokhtar, người còn biết đến với biệt danh “ông trùm Marlboro”. Mỹ đã tuyên bố giết được Belmokhtar trong một cuộc không kích hồi tháng 6-2015, dù số phận của y là chưa rõ ràng.

Một số hình ảnh cuộc giải cứu con tin của lực lượng an ninh Mali:

Ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công ở khách sạn Mal

Hiện trường đẫm máu trong khách sạn Mali, 27 người chết ảnh 4Lựu đạn được tìm thấy trong vali bên ngoài khách sạn

Hiện trường đẫm máu trong khách sạn Mali, 27 người chết ảnh 5Một con tin sợ hãi chạy ra khỏi khách sạn trong sự hỗ trợ của lực lượng an ninh

Hiện trường đẫm máu trong khách sạn Mali, 27 người chết ảnh 6Cảnh sát đưa một con tin bị thương đến nơi an toàn

'Hiện trường đẫm máu trong khách sạn Mali, 27 người chết ảnh 8Nhóm khủng bố Al-Mourabitoun, một tổ chức liên kết với Al – Qaeda đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. 

Hiện trường đẫm máu trong khách sạn Mali, 27 người chết ảnh 12Những nhân viên an ninh đầu tiên đột nhập khách sạn, giải cứu con tin.