Hiện trường ban đầu vụ chém giết người tàn tật tại Nhật Bản

ANTĐ - Rạng sáng 26/7, gã hung thủ Satoshi Uematsu cầm dao tới một trung tâm bảo trợ người tàn tật tại Sagamihara, ngoại ô Tokyo, Nhật Bản rồi điên cuồng sát hại ít nhất 19 nạn nhân.

Xe cứu thương đỗ trước cửa trung tâm bảo trợ

Báo Asahi Shimbun cho biết, tên Uematsu đã thú nhận với cảnh sát về lý do ra tay rằng: “Tôi muốn tống khứ người tàn tật khỏi thế giới này”. Hắn từng là nhân viên chăm sóc người tàn tật tại trung tâm Tsukui Yamayuri.

Theo báo Daily Mail (Anh), kẻ tấn công 26 tuổi đã dùng búa phá vỡ cửa sổ của trung tâm Tsukui Yamayuri vào khoảng 2 giờ 30 phút rạng sáng ngày 26/7 (theo giờ địa phương), cướp đi sinh mạng của ít nhất 19 người và làm bị thương 45 người khác ở trung tâm. 

Khu vực xảy ra sự vụ

Người dân sống quanh tòa nhà đã báo cảnh sát sau khi trông thấy một người đàn ông cầm dao, mặc quần áo tối màu bước vào trong trung tâm Tsukui Yamayuri. Một nhân chứng khác cho hay hung thủ có mái tóc màu vàng. 

Hàng loạt xe cứu thương cùng nhân viên y tế đã được điều động đến hiện trường. 

Vụ đâm chém này đã gây chấn động Nhật Bản, đất nước có tỷ lệ tội phạm thấp bậc nhất thế giớiHiện trường ban đầu vụ chém giết người tàn tật tại Nhật Bản ảnh 5Nhân viên an ninh làm việc tại hiện trường