Hết vé, người hâm mộ vẫn xếp hàng chờ

ANTĐ - Thành tích ấn tượng của thầy trò HLV Miura tại vòng bảng và nhất là trận thắng ngược 2-1 trước ĐT Malaysia ở bán kết lượt đi đã đẩy cơn sốt vé lên đến đỉnh điểm. 1,3 vạn vé bán trực tiếp và 1,6 vạn vé bán qua đường công văn đã hết vèo trong ngày 6-12. Cũng ở ngày bán vé duy nhất đó, chúng tôi được tận mắt thấy hình ảnh khổ sở của người hâm mộ khi chịu cái lạnh giá của đêm đông Hà Nội để xếp hàng chờ mua vé. 

Hết vé, người hâm mộ vẫn xếp hàng chờ  ảnh 1Hết chầu chực trắng đêm chịu rét chờ mua vé, người hâm mộ lại vạ vật trước cửa sân Mỹ Đình hy vọng may mắn có vé vào sân. Ảnh: Bảo Lâm

Chen chúc trong nhóm người đang chen lấn, xô đẩy tiến tới quầy phát tích kê là bà Ngô Thị Quy (65 tuổi, trú phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên). Bà Quy cho biết cả gia đình đều hâm mộ đội tuyển, rất muốn đến sân để một lần trải nghiệm bầu không khí ở Mỹ Đình và cổ vũ cho thầy trò HLV Miura.

“Con cháu bận đi làm nên tôi đến đây xếp hàng từ 20h tối hôm trước. Đến sáng hôm sau, chen bẹp ruột mới vào lấy được tích-kê để mua vé. Tôi mua tối đa 4 vé, số này đủ để gia đình tôi có mặt ở sân Mỹ Đình ngày 11-12 tới”, bà Quy chia sẻ. Nằm trong số ít người may mắn xếp hàng mua được vé là bạn Huỳnh Minh Tấn, quê Quảng Ngãi, sinh viên năm cuối Đại học Điện lực. Tấn khoe đây là lần thứ sáu cậu được đến sân Mỹ Đình cổ vũ và cả 3 trận vòng bảng đều mua vé vào sân. Tấn chia sẻ: “Năm nay năm cuối nên em muốn tận dụng cơ hội hiếm hoi này để được vào sân Mỹ Đình, trên hết là để được trực tiếp xem các tuyển thủ mà mình yêu quý thi đấu. Sinh viên chẳng có nhiều tiền nên em và 3 người bạn gom tiền mua 4 vé mệnh giá rẻ nhất (150.000 đồng/vé). Chỉ cần có mặt ở sân để cổ vũ cho đội tuyển là mừng rồi”.

Không may mắn như bà Ngô Thị Quy và cậu sinh viên năm cuối Huỳnh Minh Tấn, rất nhiều người cùng xếp hàng hôm 6-12 đã không thể mua được vé do vé đã bán hết sớm hơn dự kiến. Những người này hướng ánh mắt đầy tiếc nuối vào các quầy vé đóng im lìm trong sân Mỹ Đình, chốc chốc lại tự động viên nhau: “Biết đâu ban tổ chức vẫn còn thừa vé và sẽ bán ra cho mình thì sao”. Đáng tiếc, điều kỳ diệu đã không xảy ra. Thất vọng không mua được vé, nhiều người hâm mộ buộc phải tìm tới “chợ đen”. Ngặt nỗi giá vé ở đây đã bị đẩy lên cao gấp nhiều lần và đang có chiều hướng tăng dần cho tới cận thời điểm diễn ra trận đấu. Mức giá từ 1,5 đến 4 triệu đồng/cặp nằm ngoài khả năng chi trả của sinh viên hay những người thu nhập thấp. Họ chỉ còn cách thể hiện tình yêu với trái bóng tròn, với đội tuyển quê hương là ngồi nhà xem tivi.