Hết lòng phục vụ nhân dân

ANTĐ - Kính gửi: Ông Giám đốc CATP Hà Nội / Ông Trưởng CAQ Hoàng Mai

Khoảng 13h30 ngày 5-12, con trai tôi là cháu Hoàng Mạnh Chiến (SN 2005) đã bỏ nhà đi do trước đó có bị tôi mắng. Gia đình tôi huy động người nhà tổ chức đi tìm nhưng không thấy, nên rất lo lắng bởi sức khỏe con tôi không được tốt. Đang trong lúc tuyệt vọng thì tối cùng ngày, gia đình tôi nhận được thông báo của CAP Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai cho hay cháu Chiến đã đi lạc đến địa phận tỉnh Hưng Yên, hiện đang được CAP An Tảo, TP Hưng Yên chăm sóc (trước đó, gia đình tôi đã trình báo CAP Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai nhờ tìm giúp cháu). Mừng rỡ vì nhận được tin con an toàn, tôi muốn đi về Hưng Yên để đón con trai ngay trong đêm, nhưng ngặt nỗi nhà quá nghèo, gia đình không có nổi chiếc xe máy, cũng không đủ tiền để thuê xe taxi về Hưng Yên đón con. Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình tôi, Ban chỉ huy CAP Thịnh Liệt đã cử tổ công tác gồm 3 chiến sỹ CSKV Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Đức Trịnh, Trần Đức Hòa dùng xe ô tô của CAP chở tôi đi Hưng Yên ngay trong đêm giá rét để đón cháu Chiến. Đến 0h24 ngày 6-12, xe ô tô của CAP Thịnh Liệt đã đưa mẹ con tôi trở về Hà Nội an toàn. Xúc động trước việc làm trách nhiệm, tận tâm của CAP Thịnh Liệt, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn các chiến sỹ Công an đã giúp đỡ, đem lại niềm vui đoàn tụ cho gia đình.

Thay mặt gia đình, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới ông Giám đốc CATP Hà Nội, ông Trưởng CAQ Hoàng Mai vì đã đào tạo, rèn luyện những chiến sỹ Công an hết lòng phục vụ nhân dân như CBCS Công an phường Thịnh Liệt.