“Hết gạo chạy rông”

ANTĐ - “Nước ta là nước nông nghiệp mà đến thực phẩm hàng ngày cũng phải nhập khẩu thì thật đáng buồn”, chị Lưu Phương Thảo (22 tuổi, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội) thốt lên.

- Đó có phải là một nghịch lý đáng buồn ở nước ta?

- Rất buồn và đáng để suy ngẫm. Chúng ta đứng đầu về xuất khẩu gạo mà phải nhập cả cân thịt, con gà thì quá vô lý, chưa kể những nguy hại tiềm ẩn về chất lượng thực phẩm nhập khẩu vẫn rất khó quản lý.

- Lỗi do ai?

- Do nhiều nguyên nhân. Nông dân vì sao không sản xuất đủ? Vì thiếu sự hỗ trợ cần thiết của nhà nước, của các ngân hàng. Cuối năm 2011 đến nay khi giá gà, lợn giảm tới 50-60%, khiến hàng triệu hộ chăn nuôi lỗ nặng, Chính phủ đã có chính sách hỗ trợ sản xuất đúng đắn. Tuy nhiên, các hộ chăn nuôi vẫn chưa thể tiếp cận được với gói hỗ trợ này do phía ngân hàng từ chối cho vay. Khó khăn thế, sản xuất làm sao được?

- Thiếu nguồn cung nên phải nhập cả gà loại thải làm thực phẩm thì có quá nguy hiểm?

- Thiếu thì phải nhập thôi, không thì lấy gì mà ăn. Cái vòng luẩn quẩn cứ thiếu thì nhập, lặp đi lặp lại suốt nhiều năm qua mà chúng ta vẫn chưa có cách giải quyết căn cơ.

- Phải có người chịu trách nhiệm về việc này chứ?

- Trách nhiệm thuộc về ai thì còn bàn chán. Thiệt thì cả xã hội chịu. Nông nghiệp vẫn là cái gốc quan trọng, “hết gạo chạy rông” như thế này là không thể chấp nhận được.