Hết chỗ bơi, còn chỗ lội

(ANTĐ) - Cuối giờ chiều, bạn Trần Minh Hoàng, nhân viên Ngân hàng Standard Chattered vội vã rời công ty...

- Lúc nghỉ ngơi, rỗi rãi, bạn đi đâu?

- Chắc là lại lang thang xem phim hay cà phê thôi, Hà Nội làm gì có mấy chỗ mà đi.

- Mùa hè sao không bơi lội à? Mọi năm thấy bạn chăm đi bơi lắm cơ mà?

- Ngày xưa trẻ “trâu”, đi đâu chẳng thích. Giờ “có tuổi” rồi không đủ sức ra đấy “bon chen” nữa.

- Làm gì mà như đi đánh nhau thế? Đi bơi vừa được vận động, vừa được ngắm các bạn nữ xinh đẹp mặc bikini...

- Thôi, tôi xin, bây giờ bạn cứ ra thử thì thấy ngay. Chẳng có được cái “thú vui tao nhã” ấy nữa đâu.

- Sao lại thế?

- Hôm trước cho đứa cháu đi bơi ở một khách sạn, mua vé ở tầng 5, bể bơi ở tầng 6. Mua xong hai cậu cháu hí hửng lên đến nơi thì đứng im luôn. Người đông như nêm. Cháu tớ thì may mắn được nhúng người xuống nước còn người lớn như mình thì chịu.

- Sao bạn không thử đi chỗ khác?

- Đi mãi rồi, Hà Nội thiếu chỗ bơi lắm, bể bơi nào cũng chật ních mà lại mất vệ sinh, nước vừa đục vừa nồng mùi thuốc tẩy. Chán lắm bạn ạ.

- Buồn nhỉ, Hà Nội mình có khi lại không bằng ở làng quê.

- À bạn đang nói đến hồ Long Trì ở gần Chùa Thày đúng không, tớ cũng mới nghe nói. Thấy tả là hồ được cải tạo lại, bơm nước sạch nên trẻ con, người lớn ra đấy bơi đông lắm đúng không?

- Ừ, hồ còn gọi là hồ Sen, nằm ở chân Núi Thày, thuộc xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Hồ Sen nằm trong Đề án cải tạo môi trường các hồ của

UBND TP.

- Thế thì cuối tuần này tớ sẽ đưa mấy đứa cháu ra đấy thử xem, có khi lại hay. Chứ bơi ở bể bơi trong thành phố vừa đắt vừa mua bực mình.