Hé lộ thông tin những kẻ sát hại ngư dân tại vùng biển Trường Sa

ANTĐ - Cái tin ngư dân Trương Đình Bảy (45 tuổi, thôn An Hải) bị bắn chết trên vùng biển Trường Sa chiều tối 26-11 nhanh chóng lan ra khắp xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi). Đến chiều 30-11, rất nhiều người dân trong xã đã tới thăm gia đình nạn nhân để cùng chia sẻ nỗi đau mất mát.

Hé lộ thông tin những kẻ sát hại ngư dân tại vùng biển Trường Sa ảnh 1Hàng xóm chia buồn với chị Mai Thị Long, vợ ngư dân Trương Đình Bảy vừa bị sát hại trên biển

Nằm vật vã trên nền nhà, chị Mai Thị Long (43 tuổi), vợ anh Bảy vẫn như người mất hồn dù tin dữ kia đến với chị đã được 5 ngày. 

Đêm 26-11, ngay khi bị tấn công, thuyền trưởng Bùi Văn Cu (45 tuổi, thôn Châu Thuận Biển) đã gọi điện về cho anh trai là Bùi Văn Tẩn để báo tin dữ. Ngay sau khi biết chuyện chồng bị nạn, chị Long ngất lịm. Anh Bảy và chị Long có 3 người con, quanh năm suốt tháng cả gia đình chỉ trông chờ vào mấy sào lúa nên cuộc sống vô cùng khốn khó. Dù không biết nghề biển, nhưng vì thương vợ con quá cực khổ, ngày ngày tảo tần với ruộng đồng nên anh Bảy xin đi theo tàu cá của ngư dân địa phương để nấu cơm, dọn dẹp kiếm thêm thu nhập.

Theo chị Long cho biết, tàu QNg 95861 do anh Cu làm thuyền trưởng có công suất 710CV, ra khơi từ 21-11. Khoảng hơn 18h ngày 26-11, tàu neo ở tọa độ 9 độ 21 phút Bắc, 115 độ 27 phút Đông (gần đảo Suối Ngọc, thuộc quần đảo Trường Sa) để thả 2 chiếc ca nô đi khai thác hải sản. Lúc này, xuất hiện 2 tàu cá Phillippines gồm 8 người trang bị 2 khẩu súng tiến đến gần. Sau đó, 1 chiếc tàu cập mạn và 3 người mang theo can nước bước lên tàu anh Cu rồi bất ngờ dùng súng uy hiếp.

Khi anh Bảy chạy về phía mũi tàu để chặt dây neo, kẻ cầm súng đã bắn theo 2 phát đạn khiến anh ngã gục, ngoài ra tên này còn bắn nhiều phát nữa lên cabin. Thấy vậy, thuyền trưởng Cu bèn thả lái, khống chế kẻ nổ súng rồi vứt vũ khí của hắn xuống nước, sau đó những kẻ tấn công nhảy xuống biển bơi về tàu và bỏ chạy. Đêm đó, anh Bảy đã không qua khỏi dù được các thủy thủ đi cùng sơ cứu.

Ông Nguyễn Thanh Vân, Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu cho biết, lâu nay ngư dân địa phương ra hành nghề ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa thường xuyên gặp tàu nước ngoài rượt đuổi, đôi lúc dùng súng bắn dọa, chứ không như lần này. “Không hiểu sao chúng lại dùng súng bắn vào ngư dân của chúng tôi trong lúc họ chỉ có tay không giữa biển”, ông Vân bức xúc nói.

Theo ông Lê Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Bình Châu, anh Bảy là trường hợp đầu tiên bị giết hại trong nhiều năm nay và xã đã báo cáo vụ việc lên huyện ủy, Ban Chỉ huy Quân sự và Công an huyện Bình Sơn. “Chúng tôi đang chờ tàu về để xác định chính xác tọa độ ngư dân bị bắn và nguyên nhân vụ việc. Hiện chưa thể xác định chính xác bên nào gây ra vụ việc trên, nhưng dù là bên nào, thế lực nào thì hành động bắn ngư dân cũng là vô nhân đạo”, ông Nguyên nói. 

Ông Phùng Đình Toàn - Phó Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Phó Chủ tịch Hội Nghề cá Quảng Ngãi cho biết, đã có văn bản báo cáo khẩn cấp với Hội Nghề cá Việt Nam về vụ việc trên. Dự kiến sáng nay 1-12, tàu QNg 95861 sẽ đưa thi thể anh Bảy cập bờ.