Hé lộ những diễn viên đặc biệt và hậu trường phim "Cha cõng con"

ANTD.VN - Đạo diễn Lương Đình Dũng đã chia sẻ những câu chuyện thú vị về các diễn viên chính trong bộ phim điện ảnh đầu tay “Cha cõng con”.

 

Đạo diễn Lương Đình Dũng đã chia sẻ những câu chuyện thú vị về các diễn viên chính trong bộ phim điện ảnh đầu tay “Cha cõng con”.

Dù đầu tư sản xuất “Cha cõng con” với mức kinh phí không hề nhỏ, tuy nhiên đạo diễn Lương Đình Dũng vẫn quyết định không chọn các diễn viên quen thuộc hay gương mặt nổi tiếng mà dành đất diễn cho các gương mặt mới và tay ngang phim ảnh.

Trong đó nhân vật đầu tiên phải kể đến là Cá – câu bé lớn lên ở vùng quê nghèo, hồn nhiên như những con tôm, con cá. Hàng ngày, Cá tưởng tượng về một nơi tràn ngập ánh sáng trong những câu chuyện kể lung linh của một ông Mù và mơ ước một ngày lớn lên sẽ được đến nơi tràn ngập ánh sáng ấy, sẽ được chạm vào những đám mây mơ ước. Nhưng Cá đã không còn thời gian để đợi, không thể đợi mình lớn lên, cũng không thể đợi bố bắt đủ hàng triệu con cá để chữa bệnh cho mình.

Đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ anh cùng êkip đã phải đi khắp từ Bắc vào Nam, lặn lội tới cả những vùng cao như Yên Bái, Lai Châu, Hòa Bình, Tuyên Quang... để gặp gỡ hàng trăm em nhỏ. Cuối cùng khi gặp cậu bé Tấn ở làng trẻ SOS, đạo diễn Lương Đình Dũng bảo anh nhận ra đây chính là gương mặt mà bộ phim đang tìm kiếm bấy lâu bởi đáp ứng được những yêu cầu mà anh đưa ra.

Cũng theo chia sẻ của đạo diễn Lương Đình Dũng, trong quá trình quay “Cha cõng con”, Cá được một bảo mẫu chăm sóc chuyên biệt. Có lần, cô bảo mẫu này hốt hoảng thông báo về việc miệng của Cá bị chảy máu khiến anh như muốn ngất đi vì lo lắng.

Ngay trong đêm hôm đó, đích thân đạo diễn Lương Đình Dũng và cô bảo mẫu này đã đưa Cá đi khám và thở phào khi được thông báo rằng cậu bé bị sâu răng lâu ngày nên bị chảy máu.

Còn một câu chuyện dở khóc dở cười khác liên quan đến cậu bé quan trọng nhất đoàn phim này, đó là khi quay những ngày cuối cùng tại bối cảnh quay ở TP.HCM, lúc sáng ngủ dây thì Cá đột nhiên bị rụng mất một chiếc răng cửa.

Sau đó mọi người đã phải lục tung phòng, lật từng chiếc chăn, chiếc gối, lối đi lại, thậm chí vào cả nhà vệ sinh để tìm, cuối cùng cũng thấy chiếc răng cửa này ở trong gầm giường.

Tại một cảnh quay ở Tuyên Quang, khi quay cảnh Cá được cha chở trên chiếc xe đạp về nhà, dù đã dặn dò cẩn thận và căn chỉnh để đảm bảo an toàn cho Cá, song khi chiếc xe đạp đang chạy thì chân của cậu bé bất ngờ bị kẹt vào bánh trước của xe. Lúc đó vì quá lo sợ, đạo diễn Lương Đình Dũng đã lao về phía Cá và giật tung hai càng trước của chiếc xe đạp đang chở cậu bé.

Một nhân vật quan trọng khác trong phim “Cha cõng con” là nhân vật người cha của cậu bé Cá. Vai này được đạo diễn Lương Đình Dũng giao cho nam diễn viên Ngô Thế Quân.

Dù Thế Quâng từng đóng vai chính (vai Sài) trong bộ phim điện ảnh “Thời xa vắng” nhưng xuất phát điểm của anh không phải diễn viên chuyên nghiệp và từ sau vai diễn này, anh cũng chưa bén duyên lại với môn nghệ thuật thứ Bảy.

Nam diễn viên có gương mặt đậm chất điện ảnh này từng học Mỹ thuật và sau đó chuyển sang theo học Đông y.

Đạo diễn Lương Đình Dũng kể, trong phim Thế Quân đã phải lên tận bối cảnh quay và nhờ người dân bản địa dạy bơi mặc dù trước đó anh vẫn biết bơi. Tuy nhiên đến khi quay cảnh nhân vật do Thế Quân đóng bơi dưới nước bắt cá, anh bị nước xoáy mạnh nên phải nhờ tới sự giúp đỡ của đội hỗ trợ mới có thể lên được bờ.

Bên cạnh đó, còn một nhân vật nữa không thể không nhắc đến trong “Cha cõng con”, đó là nhân vật chú Mù. Đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết để tìm ra một người có vóc dáng cao lớn và giống với nhân vật chú Mù mà anh muốn mô tả trong phim rất khó.

Tuy nhiên rốt cuộc sau khi đã thử hàng trăm nhân vật, anh và êkip làm phim đã tìm ra Hà Văn Hiếu một cách đầy bất ngờ. Với chiều cao 1,92m, nặng 125kg, Hà Văn Hiếu từng 2 lần vô địch SEA Games và gần 10 lần vô địch quốc gia về bộ môn Vật và anh được cho là giống hệt với nhân vật chú Mù trong kịch bản phim “Cha và con”.

Trong “Cha và con”, bên cạnh các diễn viên chủ chốt còn phải kể đến các diễn viên nhỏ tuổi vô cùng đặc biệt. Đó là 5 diễn viên “nhí” đến từ làng trẻ SOS xuất hiện trong phim tại bối cảnh trên đồi. Cả 5 em nhỏ này đều là trẻ mồ côi, có em còn rơi vào hoàn cảnh cha mẹ bị lũ quét nên mồ côi.

Cũng bởi vậy mà khi được chọn đóng trong bộ phim này, các em nhỏ đều xem mọi người trong đoàn phim như cha mẹ của mình, quãng thời gian gắn bó khi quay phim khiến các em có cảm giác như được sống trong mái ấm nên khi phim quay xong và chia tay với mọi người, các em đều khóc. Tình cảm quyến luyến đó khiến tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều rưng rưng xúc động.

Đặc biệt, hai diễn viên nhỏ tuổi khác tham gia trong bộ phim còn là hai bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Huyết học. Được biết đạo diễn Lương Đình Dũng cùng êkip đã phải cố công thuyết phục cha mẹ của hai em đồng ý để con mình góp mặt trong bộ phim này.

Dịp Tết vừa rồi, đoàn phim đã tới thăm hai em nhỏ này và được thông báo tình hình sức khỏe của các em tiến triển khả quan hơn. Đó là niềm vui ngoài sức tưởng tượng của cha mẹ các em.

Cũng trong sáng nay 20-3, êkip sản xuất “Cha cõng con” và nhà phát hành Lotte Cinema đã tung trailer chính thức giới thiệu về tác phẩm điện ảnh này. Chỉ chưa đầy 2 phút nhưng đoạn trailer đã gây ấn tượng và xúc động mạnh cho người xem.

Trong trailer, có cảnh hai cha con ngồi trên khúc gỗ rất đẹp, vừa đúng lúc đặt máy xuống thì đàn cò bay tới, đến khi quay kết thúc cảnh đàn cò mới bay đi. Những hình ảnh đẹp, chan chứa tình yêu thương của người cha với con nhỏ, những tò mò của đứa bé miền núi nghèo khổ về thành phố rực ánh đèn và con chim sắt, những cảnh quay khoáng đạt và công phu đều được truyền tải.

Đến thời điểm này sau gần 4 tháng hoàn thành, bộ phim "Cha cõng con" (Father and Son) của đạo diễn Lương Đình Dũng đã vinh dự được chọn chiếu và tranh giải chính thức tại 6 Liên hoan phim lớn và giành được nhiều giải thưởng quốc tế khác.

Phim sẽ chính thức ra rạp đến với khán giả trên toàn quốc từ ngày 5-4-2017.

Hé lộ những diễn viên đặc biệt và hậu trường phim "Cha cõng con" ảnh 7

“Hơn 25 năm về trước, mẹ tôi đã luôn thắc mắc rằng không biết cảm giác được ở trên một chiếc máy bay và bay trên bầu trời ra sao. Bà mất vài năm sau đó. Từ ước mơ của mẹ và chính tôi, hay những ánh mắt của những đứa trẻ đang ngước lên bầu trời mà tôi bắt gặp, tôi tìm thấy được cảm hứng ban đầu để xây dựng một câu chuyện - một bộ phim về những ước mơ từ mặt đất hướng vọng đến bầu trời...” - đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ.