Hay thì hay rồi…

ANTĐ - Hai hôm nay, người dân Hà Nội đổ xô đến xem quy hoạch Hà Nội tại Cung triển lãm Quốc gia. Kiến trúc sư Nguyễn Minh hồ hởi nói:

- Đi xem quy hoạch Hà Nội đông vui thật. Xếp hàng hẳn hoi, có cả người già lẫn thanh niên.

- Trước nay vẫn “đói” thông tin, công khai thế này rất hay.

- Hay thì hay rồi. Nhiều người xem để định hướng đầu tư bất động sản, bàn tán sôi nổi. Có người thì chỉ lặng lẽ ngắm sa bàn. Tuy nhiên, quy hoạch có rồi nhưng quan trọng nhất là đồng bộ hệ thống giao thông để đáp ứng kịp tốc độ tăng trưởng.

- Triển lãm cũng là để minh bạch thị trường bất động sản, không để người dân bị lừa.

- Đúng vậy. Tuy nhiên để tránh lãng phí nên đưa hết thông tin, ảnh lên internet để người dân dễ dàng tiếp cận hơn. Đi xem triển lãm, muốn chụp ảnh là mất toi trăm nghìn đấy.

- Cũng là lãng phí…

- Quy hoạch rồi còn khâu thực hiện nữa. Hà Nội phát triển được như quy hoạch thì rất hiện đại. Xanh - Sạch - Đẹp. Cần sự cố gắng rất lớn của chính quyền và người dân. Thích thì ai cũng thích.

- Xem rồi có tính đầu tư mảnh đất nào không anh?

- Không, anh chỉ nghiên cứu thôi. Làm chỉ đủ ăn, lấy đâu mà mua đất.