Hay là hoãn... tết?!

ANTĐ - Nhìn thiên hạ quay cuồng đến chóng cả mặt cho mấy ngày tết mà hãi, đường phố thì chật cứng, không có giờ nào không là cao điểm, dân buôn lậu, sản xuất hàng giả tấp nập vào mùa và sợ nhất là hàng hóa bắt đầu tăng giá, mà ở ta giá cứ lên là không xuống.

- Ngày xưa các cụ bảo: “Tết đến sau lưng, con cháu thì mừng, bố mẹ thì lo”, hóa ra từ thời các cụ, trên các cụ, tết nhất đã khổ.

- Thời nào thì khổ cũng là với người nghèo, chứ người giàu, tết là dịp khoe ăn, khoe chơi. Bây giờ người giàu ăn tết quanh năm, còn tết chính thì sau “vụ mùa bội thu” là họ nghĩ đến đón tết ở những vùng đất lạ, đi du lịch, nghỉ khách sạn 5 sao có người đón rước, phục vụ.

- Họ bỏ nhiều “chất xám” ra nên có quyền hưởng thụ hơn người à?

- Chất gì thì không biết. Thế chẳng nhẽ các kỹ sư, bác sỹ, giáo viên... không bỏ “chất xám” ra à? Chẳng nhẽ những người lao động đổ mồ hôi sôi nước mắt quanh năm bòn từng đồng không đáng được hưởng công sức mình làm ra à?

- Thì họ cũng được hưởng đấy chứ! Thưởng tết một cân hạt dưa có mà cắn rộp lưỡi, cả gói mì chính nấu nhòe với nước luộc... trứng (!) kêu ca gì nữa.

- Với lại có nơi còn bắt giáo viên nộp tiền để được xem bắn pháo hoa. Ô hô! Pháo sẽ đẹp từ 1 thành 10 vì có tiền của mình góp vào, đàng hoàng, không phải xem “cọp”?!

- Thôi, không đùa nữa, tôi thấy tết nhất lắm chuyện quá, hay là đề xuất... hoãn tết?

- Vớ vẩn, may ông là dân thường nên không ai thèm chấp câu ấy, chứ là đồng chí chức sắc nào đó thì báo chí lại bàn tốn khối giấy mực. Ông nói cho sướng mồm chứ ai lại đi hoãn cái sự... sung sướng của bao nhiêu người. Còn những người chưa sướng à? Phải biết chờ đợi, biết phấn đấu và phải tin “Năm mới thắng lợi mới”. Thế nhé!