Hãy dũng cảm lên

ANTĐ - Năm lên 6 tuổi em bị chính người anh họ lớn hơn mình 10 tuổi cưỡng bức nhiều lần. Em không biết chuyện đó xảy ra khi còn bé có ảnh hưởng đến trinh tiết hay không. Em cảm thấy rất lo lắng và bối rối vì giờ đây em đã có bạn trai, chúng em yêu nhau được 2 năm và anh ấy là mối tình đầu của em. Mặc dù, yêu nhau đã lâu nhưng chưa bao giờ chúng em vượt quá giới hạn. Em và bạn trai dự định sẽ kết hôn vào năm tới. Em rất muốn nói cho anh ấy biết sự thật về chuyện đã xảy ra từ khi em còn nhỏ, nhưng em rất sợ. Nhưng nếu để đến khi lấy nhau rồi anh ấy mới nhận ra điều này thì chắc anh ấy sẽ rất đau khổ và tuyệt vọng. Hãy cho em một lời khuyên! (Một người giấu tên ở Quảng Xương, Thanh Hoá)

Nếu bạn và bạn trai yêu nhau thật sự, nhưng chưa đi đến hôn nhân thì nên thận trọng trong mọi vấn đề, thậm chí không nên trao gửi thứ quan trọng nhất của người con gái cho người mình yêu trước khi kết hôn. Việc bạn bị cưỡng bức bởi chính người thân trong gia đình là một nỗi đau lớn mà bạn muốn giấu kín. Tôi rất hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh của bạn. Tuy nhiên, bạn vẫn nên nói rõ với người yêu và không nên che giấu sự thật.

Nhưng trong trường hợp này bạn có quyền không nói hết toàn bộ câu chuyện, mà chỉ những điều nên nói. Bởi nếu bạn nói rõ ai là người làm hại mình sẽ có thể gây ra thù oán, hiềm khích, thậm chí người yêu bạn sẽ có những hành động không thể kiểm soát với người đã gây ra tội ác đó cho bạn, nhất là đó lại là một người trong họ tộc của bạn. Nếu anh ấy là người có lòng vị tha và luôn muốn đem hạnh phúc đến cho bạn thì sẽ hiểu và thông cảm với nỗi đau của bạn. Tuy vậy, bạn cũng nên chuẩn bị về mặt tinh thần để đón nhận những cảm xúc từ phía bạn trai mình khi nghe được câu chuyện đau buồn này. Nếu tình yêu của 2 bạn là đích thực, tôi tin rằng cả hai sẽ vượt qua khó khăn này. Hãy dũng cảm trước mọi hoàn cảnh. Chúc bạn luôn hạnh phúc!