Hậu quả nặng nề từ vụ loạn đả sau cú đảo nợ bóng đá

ANTĐ - Theo bạn đi đòi nợ, Hoàng nhanh chóng xông vào “trợ chiến”, thế nhưng trong lúc hỗn loạn, chính anh này lại bị chém thiệt mạng…

Hậu quả nặng nề từ vụ loạn đả sau cú đảo nợ bóng đá ảnh 1Quách Mạnh Hùng được dẫn giải về trại tạm giam sau phiên xử phúc thẩm

Trước đơn kháng cáo của bị cáo và của cả đại diện hợp pháp người bị hại, hôm qua (8-10), TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên xử phúc thẩm đối với Quách Mạnh Hùng (tức Quách Văn Hùng, SN 1976, trú ở tổ 5, phường Phú Lãm, Hà Đông) về tội “Giết người” theo Điều 93-BLHS. Bị hại trong vụ án được xác định là anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1993, đã chết) và anh Đàm Văn Tráng (SN 1982, bị thương tích 22%) đều trú ở quận Hà Đông.

Cùng với các tài liệu trong hồ sơ vụ án, lời khai của Quách Mạnh Hùng cho thấy, tháng       9-2011, anh Nguyễn Văn Đức (trú ở phường Phú Lãm, Hà Đông) chơi cá độ bóng đá với Nguyễn Văn Dũng (ở cùng phường) và một một số người khác. Thắng độ 50 triệu đồng, anh Dũng liên tục đòi tiền Đức nhưng không được. Cũng  trong  thời gian ấy, anh Dũng đang nợ Nguyễn Đức Thiện (SN 1984, cũng ở Hà Đông) số tiền tương ứng.

Nhằm thoát khỏi khoản nợ với Thiện, Dũng kéo Đức tới gặp chủ nợ và thỏa thuận chuyển số tiền 50 triệu đồng cá độ bóng đá giữa 2 người sang người thứ ba và tất cả đều đồng ý. Sau đó, Thiện nhiều lần gặp Đức đòi tiền nhưng vẫn không có kết quả. Sáng 23-1-2013, Thiện rủ một số bạn bè, trong đó có Đàm Văn Tráng và Nguyễn Văn Hoàng tiếp tục đến nhà Đức đòi nợ. Đến nơi, Thiện bảo Hoàng và một người bạn đứng cổng đợi, còn anh ta và Tráng vào dãy phòng trọ mà vợ chồng Đức cho thuê tìm.

Khi ấy, mặc dù vợ Đức cho biết chồng chị không có nhà, song Thiện vẫn không tin nên tiếp tục bảo các thanh niên đi cùng lùng sục các phòng trọ. Đến gian phòng số 2 (trước đây vợ chồng Đức ở), thấy cửa phòng khép hờ, Thiện liền co chân đạp tung cửa ra. Tuy nhiên, trong phòng số 2 lúc này chỉ có một mình Quách Mạnh Hùng đang ngồi xem tivi.

Cho rằng Hùng là người được “con nợ” nhờ đến đối phó và cố tình che giấu Đức nên Thiện lập tức chửi bới, gây sự. Liền sau đó, nhóm bạn cùng đi với Thiện cũng đổ xô tới áp đảo. Dù biết rõ Hùng không phải là người Thiện cần tìm nhưng Tráng vẫn tung ngay cú đá vào người đối phương. Bỗng dưng bị đánh, Hùng vớ luôn con dao phay ở trong phòng tấn công lại khiến Tráng phải nhận mấy nhát chém vào tay.

Tiếp đến, Thiện, Tráng lao vào khống chế và thay nhau đấm, đánh Hùng. Chốt chặn ngoài cổng, anh Hoàng nghe thấy tiếng các bạn “ra tay” cũng nhanh chóng chạy tới can thiệp. Thế nhưng hậu quả là anh Hoàng đã phải nhận ngay một nhát dao chém ngang cổ, dẫn đến tử vong do mất máu cấp. Về phía Hùng, đối tượng cũng bị thương tích nhiều chỗ do bị nhóm Thiện đánh và tự chém vào chân mình trong lúc… loạn đả.

Với hành vi gây ra, cuối tháng 7-2014, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm, đồng thời tuyên phạt Quách Mạnh Hùng 20 năm tù về tội “Giết người”. Tình tiết tăng nặng là giết nhiều người và hành vi mang tính côn đồ. Trước đó, trong quá trình thẩm vấn, bị cáo chỉ thừa nhận việc dùng dao đánh nhau với nhóm Thiện, song lại khẳng định không phải là người trực tiếp gây ra cái chết đối với anh Hoàng. Theo trình bày của bị cáo, thời điểm anh Hoàng bị chém, bị cáo đang bị Thiện và Tráng khống chế bằng việc ôm ngang người. Trong khi ấy, anh Hoàng tấn công bị cáo từ phía sau và vết thương khiến anh Hoàng tử vong lại nằm tận trên cổ. 

Tương tự, tại phiên tòa phúc thẩm, Quách Mạnh Hùng vẫn một mực cho rằng bị cáo không thể là người trực tiếp tước đoạt mạng sống của nạn nhân được. Sau nửa ngày xét xử, TAND cấp cao tại Hà Nội đã quyết định tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại từ đầu.