Hậu quả không chừa ai

ANTĐ - Trước các thông tin về sản phẩm kém chất lượng gây hoang mang cho người tiêu dùng, chị Nguyễn Thị Thảo, khu tập thể Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội cho rằng, việc nêu rõ nhãn hiệu, địa chỉ nơi kinh doanh sản xuất sẽ rất có ích cho người tiêu dùng.

- Nhiều người nói cứ đọc báo mà lo sợ hàng kém chất lượng thì chẳng dám đi đâu, ăn uống, sử dụng cái gì, nên không biết có khi lại hơn?

- Nói như vậy thì thật là thiếu trách nhiệm với bản thân và gia đình. Thực ra ai cũng lo lắng với vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Có thể họ nói vậy là vì quá chán nản trước tình trạng mọi hàng hóa đều có thể bị làm nhái, làm giả, không đảm bảo chất lượng.

- Xem ra bây giờ món khoái khẩu bim bim của trẻ con cũng phải hạn chế?

- Trẻ con phần lớn rất thích món ăn này. Mà cũng vì tiêu thụ mạnh nên nhiều người mới làm ăn vô lương tâm như vậy. Chính nhà sản xuất khi bị kiểm tra đã thừa nhận là tất cả các sản phẩm Bim Bim của họ đều chứa đường Cyclamate và phẩm màu công nghiệp. Không biết họ có con cháu không mà đang tâm làm ăn kiểu đấy.

- Mà cả phụ nữ lẫn nam giới cũng phải hạn chế mấy “món khoái khẩu” đấy!

- Đúng thế. Không có mấy chị em nào mà không đi nhuộm tóc, làm đầu, còn nam giới thì cũng hiếm ai không từng uống rượu ngâm. Giờ thì phải đề phòng tất. Mà càng đắt tiền càng dễ bị nhái, càng rượu ngâm động vật, cây củ quý hiếm lại càng hay bị pha phách. Giờ khó mà tin được đồ nào thật, đồ nào giả. Giá mà cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, phạt nặng thì dân đỡ khổ. Chứ cứ cấp cái giấy kiểm định an toàn dùng cho cả năm mà không kiểm tra lại thì đúng là bắt cóc bỏ đĩa, người dân đã tin tưởng, mua nhiều thì họ càng làm ẩu.

- Vậy nên cơ quan chức năng cứ phải nêu đích danh tên tuổi, sản phẩm kém chất lượng để người tiêu dùng tự biết mà tránh.

- Hy vọng sẽ có nhiều người đọc những thông tin như vậy mà tẩy chay những cơ sở, sản phẩm không tuân thủ đảm bảo chất lượng.