Hậu cuộc tình “phi công trẻ...” tan nát cả dòng họ

ANTĐ - Đoạn kết của cuộc tình "rổ rá cạp lại" là 2 người chết, 2 người vào tù, 3 gia đình tan nát, mất người, mất của. Nghĩ đến điều đó, chắc chắn Vũ Văn Điệp cũng hết sức đau lòng...

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng, 2 người chết, 1 người bị thương gây xôn xao dư luận tỉnh Bắc Ninh, khiến ai cũng phải đau lòng. Đây cũng là đoạn kết của cuộc tình "rổ rá cạp lại" của đôi trai gái "lệch pha" về tuổi tác, sống không có trách nhiệm với bản thân và gia đình của những người trong cuộc.

Mê mệt tình hờ

Hơn Vũ Văn Điệp (SN 1986, trú ở Phương Vỹ, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh) tới 4 tuổi nhưng Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1982, trú ở Thanh Phương, phường Vũ Ninh) vẫn khiến gã trai trẻ này mê mệt. Trước khi đến với nhau, Thủy từng có chồng, con, hạnh phúc. Chồng cô ta cũng người Bắc Ninh nhưng xuống Quảng Ninh làm ăn. Theo chồng về đất mỏ, Thủy bán hàng, chồng làm công chức nhà nước, cuộc sống tưởng bình yên, hạnh phúc nhưng người đàn bà thích bay nhảy như Thủy không thích sự tĩnh lặng. Cô ta có bạn trai khiến gia đình mâu thuẫn. Sau nhiều lần chắp vá không thành, chồng Thủy quyết định li hôn, để Thủy được tự do qua lại với người đàn ông khác.

Biết tính vợ nay đây mai đó, nên chồng Thủy đã tự nguyện nuôi đứa con chung mà không đòi hỏi bất cứ chu cấp gì. Vũ Văn Điệp là lái xe đường dài tuyến Hà Nội - Quảng Ninh. Trong một lần đi xe khách về quê, Thủy và Điệp quen nhau. Lúc đó, Điệp cũng đang có vợ và một cậu con trai bụ bẫm, cuộc sống gia đình khá hạnh phúc. Thế nhưng, không hiểu sao, từ khi gặp Thủy, Điệp như say nắng, chết mê chết mệt "bà chị" này.

Cũng từ khi quen Thủy, Điệp bỏ bê gia đình, hắt hủi người vợ đang đầu gối tay ấp, quyết chí phá nát gia đình để được ở bên "bà chị". Khi biết chuyện, bố mẹ Điệp nhất quyết ngăn cấm, không đồng ý cho cậu ta bỏ vợ, bỏ con để lấy Thủy. Tuy nhiên, chỉ sau hơn nửa năm yêu Thủy, Điệp đã dứt tình vợ chồng, kiên quyết ra tòa li dị vợ cũ để được sống với "bà chị". Biết không thể lay chuyển được người chồng đã say tình với người phụ nữ khác, chị Đỗ Thị H - vợ Điệp đành ký đơn li hôn rồi bế con ra khỏi nhà. Bố mẹ Điệp ngăn cấm không được cũng "bó tay" trước quyết định của con trai. Ngay sau khi bỏ được vợ, cuối năm 2010, Điệp quyết định cưới Thủy làm vợ.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Tùng

Vì cả hai bên đều "rổ rá cáp lại" nên gia đình Điệp cũng không muốn làm đám cưới linh đình, chỉ tổ chức mấy mâm cơm ra mắt họ hàng để hai đứa về ở với nhau. Ra mắt xong, Thủy và Điệp cũng không đăng ký kết hôn, thuê nhà ở khu Thanh Phương, phường Vũ Ninh ở với nhau. Tưởng rằng hạnh phúc sẽ đến "bạc đầu răng long", bởi sau khi lấy Điệp, Thủy mở quán café kinh doanh, Điệp tham gia phụ giúp, bỏ luôn nghề lái xe đường dài. Nhưng, hạnh phúc cũng chả kéo dài được bao lâu khi Thủy thì thường xuyên ghen tuông vô cớ, còn Điệp thì mải chơi bời chả muốn làm ăn gì.

Đắng lòng bố và bác ruột chết vì oan tình của con

Đỉnh điểm của việc mâu thuẫn bắt đầu từ ngày 10-7, khi nửa đêm Thủy đuổi Điệp ra khỏi phòng trọ vì cho rằng Điệp "đi chơi gái, sử dụng ma túy". Giận vợ hờ, Điệp về nhà bố mẹ đẻ sinh sống. Ít hôm sau, Thủy bị tai nạn xe máy phải nằm điều trị tại bệnh viện, Điệp biết nhưng cũng không đến thăm. Điều này khiến Thủy càng tức tối hơn, cô ta quyết định đến nhà Điệp để "làm cho ra nhẽ". Theo đó, cô ta rủ anh trai là Nguyễn Mạnh Tùng, SN 1976, trú ở khu 3, Đáp Cầu, TP Bắc Ninh và Nguyễn Thị Hồng Vân, SN 1988, trú ở Minh Thành, Yên Hưng, Quảng Ninh (cùng là nhân viên bán café với Thủy) đến nhà Điệp. Trên đường đi, Tùng gọi cho 2 người bạn nữa đến cùng.

Đến nơi, Thủy, Vân và Tùng đi vào trong nhà, còn 2 người bạn của Tùng đứng ngoài ngõ đợi. Lúc này, trong nhà Điệp có ông Vũ Văn Thiện (bố Điệp), bà Nguyễn Thị Hoa (mẹ Điệp) và anh Nguyễn Văn Trung (bạn của Điệp) đang ngồi uống nước, Điệp nằm ở ghế gấp cạnh đó. Thấy thế, Thủy chạy đến chỗ Điệp, cào cấu, tát vào mặt Điệp, rồi gào khóc, chửi bới. Về phía Tùng, vào đến nhà Điệp, thấy anh Trung đang ở đó nên quát "thằng này, mày quỳ xuống" rồi đánh anh Trung. Thấy đánh nhau, ông Thiện bảo "mày là con dâu mà thế à?" rồi chạy lên tầng 2 gọi điện cho anh ruột là ông Vũ Văn Biền đến nhà mình.

Gọi điện cho anh xong, ông Thiện quay xuống phòng khách. Cùng lúc đó, ông Biền cùng con trai là Vũ Văn Chiến, SN 1986 đến. Thấy Tùng hung hãn, ông Biền dùng gậy gỗ, ông Thiện dùng thanh sắt tròn đập vào người Tùng. Tùng tránh và lùi ra đến trước cửa nhà, đâm ông Thiện. Thấy em trai bị đâm, ông Biền cũng xông vào dùng gậy gỗ đập Tùng liền bị đối tượng này dùng đao đâm nhiều nhát vào người khiến ông Biền gục xuống. Vũ Văn Chiến thấy chú và bố mẹ bị nạn cũng dùng thanh sắt để đánh Tùng liền bị con thú say mồi này đâm lại. Rất may, Chiến đỡ được nên chỉ bị thương. Gây án xong, Tùng bỏ chạy đến nhà nghỉ Ánh Quang rồi gọi bạn ra đón, đưa đến nhà nghỉ Bình Minh, ở phường Tiền An để trốn. Do vết thương nặng nên ông Thiện và ông Biền đã chết.

Nhận được tin báo của nhân dân, Công an TP Bắc Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự lập tức khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân, truy bắt đối tượng gây án. Đến sáng hôm sau, biết không thể chạy thoát, Nguyễn Mạnh Tùng đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Kẻ gây án rồi sẽ phải chịu sự trừng trị trước pháp luật, nhưng người phải chịu nhiều day dứt nhất có lẽ là Vũ Văn Điệp, bởi cũng chính vì sai lầm của cậu ta mà gia đình tan nát, bố và bác ruột chết, vợ hờ và anh vợ vào tù. Ngôi nhà mới vừa làm xong chưa kịp khánh thành đã trở thành nơi tổ chức tang lễ cho người xấu số. Điệp cho biết, những ngày qua anh ta chưa hết bàng hoàng về nỗi đau của mình, đồng thời cũng không muốn nhắc đến nhiều. Chính vì vậy, Điệp thường xuyên theo người họ hàng xuống thuyền ở dưới sông cho khuây khỏa tinh thần.

Hệ lụy cuộc tình không hôn thú

Trả lời về cuộc sống của mình và Nguyễn Thị Thanh Thủy cũng như diễn biến hôm xảy ra vụ án, Vũ Văn Điệp cho biết: "Tôi học hết lớp 9/12, sau đó phụ giúp gia đình. Năm 2008, lấy vợ, sinh được 1 con trai. Đầu năm 2010, trong một lần phụ lái xe khách tuyến Bắc Ninh - Hà Nội, tôi quen Nguyễn Thị Thanh Thủy, cùng năm đó, tôi li hôn vợ, cuối năm 2010, chúng sống với Thủy nhưng không đăng ký kết hôn, chỉ làm vài mâm cơm có tính chất ra mắt tổ tiên và người thân trong gia đình rồi thuê nhà trọ sống với nhau. Khoảng vài tháng gần đây, Thủy ghen tuông vô cớ và nghi ngờ tôi đi chơi gái, sử dụng ma túy đá, nên hay cãi vã, chửi tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà. Từ đó, tôi về nhà bố mẹ ở, cắt đứt không liên lạc, quan hệ gì với Thủy nữa".

Khi hỏi về mâu thuẫn giữa Điệp với Nguyễn Mạnh Tùng xem vì sao mà Tùng nhẫn tâm xuống tay tàn ác đến như vậy, Điệp cho biết không hề có mâu thuẫn sâu sắc gì với Tùng bởi anh ta là anh trai của Thủy, Điệp coi như anh vợ. Khi hai vợ chồng cãi nhau, Tùng bênh Thủy nói nặng nhẹ vài lần với Điệp rồi thôi, chứ không có gì trầm trọng. Về vụ trọng án xảy ra tại nhà Điệp, anh ta cho biết: "Tối hôm đó, tôi bị ốm, nằm ở nhà. Bố mẹ tôi ăn cơm xong thì ngồi ở phòng khách nhà mới, sau đó mẹ tôi đi xem ngày tốt để khánh thành nhà. Lúc sau, bạn tôi là Nguyễn Văn Trung điện thoại hỏi tôi ăn cơm chưa, muốn ăn gì để mua đến. Tôi bảo muốn ăn phở nên Trung mua phở cho tôi, đem đến. Lúc sau, mẹ tôi về, cả nhà nói chuyện về việc khánh thành nhà. Lúc đó, Thủy gọi điện nhưng tôi giận không nghe.

Khoảng hơn 21h cùng ngày, Tùng chở Thủy đi thẳng vào sân nhà tôi, đâm đổ cánh cửa cổng mới xây. Vào đến nơi, thấy tôi đang nằm ở ghế, Thủy lao vào gào thét: "Tại sao mày lừa dối tao, mày lừa tiền của tao mang đi cho gái. Tao bị ốm, bị tai nạn mày cũng không đến thăm, tao điện thoại mày cũng không nghe". Tôi không nói gì, chỉ có mẹ tôi bảo: "Không có chuyện thế đâu, có việc gì con cứ ngồi xuống nói chuyện với bố mẹ". Lúc đó, Tùng bước vào nhà. Còn Thủy thì gào thét, cào cấu, tát vào mặt tôi và chửi bới ầm ỹ. Thấy thế, bố tôi nói "mày là loại con dâu thế à". Tùng cầm dao chỉ vào mặt tôi quát "Thằng này mày ngồi dậy nói chuyện". Lúc đó, Thủy mới phát hiện có Trung đang ngồi ở đó nên hỏi Trung "đến đây làm gì", còn Tùng bắt Trung quỳ xuống. Trung thấy thế sợ quá, lùi vào trong buồng rồi đi theo cửa ngách ra phía sau...". Sau đó, Tùng đã đâm chết bố và bác tôi, đâm bị thương anh Chiến rồi bỏ trốn...

Thế là, chỉ trong chốc lát, 2 mạng người ngã xuống khiến cả vùng quê Kinh Bắc xôn xao. Về phía Nguyễn Thị Thanh Thủy, sau khi anh trai gây án, bị bắt, có lẽ cô ta cũng khá sốc bởi vì phút nóng giận trong chốc lát, cô ta đã đánh mất tất cả. Chính vì vậy, dù bị cơ quan Công an triệu tập nhiều lần, Thủy cố tình không đến. Có lẽ, cô ta nghĩ nếu không đến trình diện cơ quan Công an, sẽ tránh được sự trả giá của tội ác. Nhưng, pháp luật không thể dung thứ cho những kẻ coi rẻ tính mạng của người khác, gây ảnh hưởng đến ANTT, bởi hành vi kéo đông người đến nhà chồng hờ, cào cấu, đánh, chửi bới ầm ỹ tại nhà Điệp, khiến mẹ Điệp cũng khóc lóc, van xin, gây náo loạn cả khu phố đã phạm vào tội gây rối TTCC.

Chính vì vậy, đến cuối tháng 9-2012, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Thủy về hành vi trên đồng thời đang xem xét cô ta có đồng phạm với Nguyễn Mạnh Tùng giết người hay không. Đoạn kết của cuộc tình "rổ rá cạp lại" là 2 người chết, 2 người vào tù, 3 gia đình tan nát, mất người, mất của. Nghĩ đến điều đó, chắc chắn Vũ Văn Điệp cũng hết sức đau lòng, bởi dù không phải trả giá pháp luật nhưng lương tâm anh ta sẽ mãi giày vò bởi nỗi đau này có phần lỗi của Điệp gây ra.