Hắt hủi con dâu vì nghĩ “tham giàu”

ANTĐ - Khi tôi nhận lời yêu anh, tôi đã phải chịu biết bao điều tiếng bởi theo mọi người, anh thua kém những người đàn ông đang cưa cẩm tôi cả về hình thức và tài năng. Thứ duy nhất khiến anh “nổi trội” là bố anh làm quan to, nhà anh giàu. Song, do yêu anh ở sự chân thành nên tôi đã vượt qua mọi trở ngại đồng ý làm vợ anh. Tuy vậy, sau khi kết hôn, điều làm tôi tổn thương, đau đớn nhất là sự lạnh lùng của gia đình anh. 

Không ít lần mẹ anh sỗ sàng nói thẳng ra rằng tôi lấy anh chỉ vì tham giàu nên tôi sẽ không bao giờ được chào đón. Tiếng là điều kiện kinh tế khá giả nhưng ngay từ những ngày đầu tôi về làm dâu nhà anh, bố mẹ anh đã tuyên bố “không cho một xu” rồi bắt vợ chồng tôi thuê nhà ra ở riêng. Tôi chấp nhận nhưng thái độ ghẻ lạnh của gia đình nhà chồng làm tôi vô cùng mệt mỏi. Xin hãy cho tôi lời khuyên. Vũ Lệ Thanh (Đường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội)

Qua tâm sự của bạn, tôi thấy bạn là cô gái giàu nghị lực. Dù hôn nhân gặp nhiều trở ngại, cuộc sống ban đầu rất khó khăn nhưng bạn đã vượt qua tất cả để tự khẳng định mình. Còn về thái độ của bố mẹ chồng bạn, có thể chỉ xuất phát từ sự hiểu lầm. Bạn không nên oán hận họ mà hãy nhìn theo hướng tích cực hơn để chứng minh của họ thấy rằng họ đã sai. Tôi có thể dám chắc, người mẹ nào cũng thương con nên sẽ mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với con mình. Những khó khăn sau hôn nhân chính là phép thử cho sự can đảm và tình yêu cho vợ chồng bạn. Bạn nên mở lòng với gia đình chồng và cho họ thấy bạn có thể tự lập để chăm lo cuộc sống của gia đình mình chứ không cần dựa dẫm hay ỷ lại vào tài sản mà nhà chồng đang có. Tôi tin rằng với sự cố gắng của vợ chồng bạn, chỉ sau một thời gian ngắn bố mẹ chồng bạn sẽ hiểu ra, dần cảm phục và yêu thương một người con gái có bản lĩnh và giỏi giang như bạn.