Hạt giống của lòng nhân ái

ANTĐ - Một buổi sáng, ông lão 82 tuổi Smith lại bị cánh phóng viên vây chặt lấy ngay trước cửa nhà. “Thưa ông, được biết ông vừa quyên góp 10 triệu USD cho một trại trẻ mồ côi, xin hãy cho chúng tôi biết đôi điều về hành động cao quý đó”, cánh phóng viên nhao nhao hỏi. Ông Smith xua tay: “Tôi đã nói rồi, tôi không quyên góp khoản tiền đó, xin đừng đến đây nữa”. Một phóng viên chen vào: “Ông thật khiêm nhường, phía trại trẻ đã chứng thực việc này rồi”. Ông lão cười bất lực: “Các anh thấy đấy, tôi sống trong căn nhà tồi tàn nhất nước Mỹ, hàng ngày ăn những thực phẩm giảm giá, đừng nói 10 triệu, đến 10.000USD tôi cũng không có nữa là”.

Thấy ông lão định quay vào, một phóng viên ngăn lại: “Ông Smith, theo chúng tôi điều tra, ông đã tặng các món tiền lớn nhỏ cho các trại trẻ, bệnh viện trên khắp thế giới tổng cộng 9.000 lần trong suốt mấy chục năm qua. Với điều kiện sống hiện tại, làm sao ông có thể làm được việc đó?”. “Xem ra các anh vẫn chưa tin, tôi thực sự không phải người đó”, ông Smith cố giải thích. “Tôi có một tờ hóa đơn đây. Ngày 27-3-2006, một người tên là Robeth lấy danh nghĩa Smith quyên 7 triệu USD cho cô nhi viện, Robeth có phải người ông ủy quyền không?”. “Tôi không quen ai là Robeth”. “Ngày 1-12-2005, một người tên Harry lấy danh nghĩa Smith tặng 800.000USD cho Hiệp hội ung thư, ông biết chứ?”. “Không”. “Ngày 2-2-2004, một người là Paulo lấy tên ông tặng 10.000USD cho viện dưỡng lão, Paulo là ai?”. “Tôi không biết”, ông Smith vẫn lắc đầu. Cho tới khi phóng viên nhắc tới việc năm 1936, một cậu bé tên Smith đã tặng 1USD cho người lang thang tên là Hansen, ông lão mới nhớ ra. Khi đó, mới 12 tuổi, ông đã tặng đồng tiền duy nhất mình có cho người lữ khách Hansen khi ông này gần chết đói.

Bản chất câu chuyện cuối cùng cũng trở nên rõ ràng. Năm 1937, Hansen đã lấy danh nghĩa Smith tặng 200USD cho một công nhân thất nghiệp, người này tiếp tục làm thế khi đã khá giả hơn, và những hành động cao quý ấy cứ nhân lên mãi. Những người được nhận ân huệ dù không biết Smith là ai, nhưng đã tiếp tục nối dài cánh tay nhân ái dưới cái tên ân nhân đã dùng…