Harvard cũng chịu !

ANTĐ - Đang đọc báo anh Bùi Đức Việt (28 tuổi, trú tại Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội) bỗng nhiên thốt lên:

- Thôi, hỏng rồi. Thế này mấy đứa bạn em làm sao xin được việc đây!

- Sao thế?

- Bạn em học đại học dân lập. Giờ có đến 2 địa phương nói không với bằng đại học dân lập.

- Bằng nào chả là bằng. Khuyến khích học các trường dân lập để giảm tải, thế mà lại không tuyển vào làm việc thì oái ăm thật.

- Chủ trương xã hội hoá là đúng. Nhưng mở nhiều trường quá, nhiều nơi tuyển sinh rất dễ dãi, rất khó quản lý chất lượng. Bộ Giáo dục - Đào tạo cũng có trách nhiệm khi làm nhiều người ác cảm với đại học dân lập.

- Tuyển người chứ có tuyển bằng đâu?

- Tuyển dụng kiểu này là không công bằng, thậm chí dễ nảy sinh tiêu cực, “chạy” điểm, “mua” bằng. Các cơ quan phải ngồi với nhau mà bàn rồi tìm cách giải quyết chứ đào tạo nguồn nhân lực thế này quá là “đem con bỏ chợ”.

- Không biết các nhà quản lý giáo dục đã có phương án gì chưa?

- Chỉ thấy tranh cãi về tính pháp lý của quyết định không tuyển công chức có bằng đại học dân lập. Vấn đề là xem lại hệ thống giáo dục để nâng cao chất lượng. Chứ thế này dù ai có bằng đại học Harvard có khi cũng không được tuyển dụng vì đó là trường tư!