Hành vi tàn độc, tinh quái của nghi phạm giết người man rợ ở Hưng Yên

ANTD.VN - Lực lượng công an đã bắt giữ Phan Văn Tuấn (SN 1984, trú tại thôn Tử Dương, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) nghi can trong vụ án dùng dao rạch bụng, cắt bộ phận sinh dục của nạn nhân. Vụ giết người dã man xảy ra trên địa bàn huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, vào đêm 20-5 vừa qua.  
Hành vi tàn độc, tinh quái của nghi phạm giết người man rợ ở Hưng Yên ảnh 1

Đối tượng Tuấn hiện đang bị tạm giữ tại cơ quan Công an để phục vụ công tác điều tra

Như ANTĐ đưa tin, khoảng 11h ngày 22-5, người dân sinh sống quanh bờ sông Bắc Hưng Hải (đoạn cầu Thuần Xuyên, xã Bắc Sơn, huyện Yên Mỹ) đã phát hiện thi thể 1 nam giới đang trong quá trình phân huỷ mạnh. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường, khám nghiệm điều tra vụ án.

Manh mối từ những hình xăm

Nạn nhân được nhận định là nam giới, có độ tuổi ngoài 20 đến 30, trên người có nhiều vết thương. Đáng chú ý có một vết cắt tại cổ, một vết rạch hình chữ T từ ngục xuống bụng, đặc biệt bộ phận sinh dục bị cắt bỏ.

Đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn giết người của kẻ gây án hết sức dã man, độc ác. Ban giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, phối hợp với lực lượng chức năng, huy động hàng trăm CBCS  khẩn trương vào cuộc, điều tra.

Các trinh sát dày dạn kinh nghiệm của Phòng CSHS cùng các đơn vị nghiệp vụ đã khẩn trương vào cuộc. và nhanh chóng xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Đáng tiếc là do thi thể của nạn nhân nằm dưới khá lâu nước lâu nên bị trương phềnh, chỉ còn sót lại một phần vân tay, nên việc xác định nhân thân khó khăn.

Điều đáng chú ý, trên người nạn nhân có 2 hình xăm khá đặc biệt (một hình xăm con hổ và một hình xăm cô gái với đôi cánh thiên thần). Dựa vào những manh mối này, các trinh sát tiếp cận một số cơ sở liên quan và có được thông tin, trên địa bàn có thanh niên sinh Nguyễn Văn T. (SN 1993, ở huyện Yên Mỹ, Hưng Yên), trên người có những hình xăm tương tự.

Tiếp cận gia đình anh T., qua bản ảnh, cơ quan CSĐT đã cho người thân anh T. nhận diện. Tuy nhiên, bố của anh T. cũng không dám chắc đấy có phải con trai mình hay không? Sau khi áp dụng các biện pháp đồng bộ, cơ quan Công an xác định danh tính của nạn nhân đúng là anh Nguyễn Văn T.

Do xác nạn nhân được phát hiện trên sông Bắc Hưng Hải nên việc rà soát trải trên một diện rộng và đặc biệt dọc theo hai bên bờ sông. Quá trình rà soát, các trinh sát phát hiện căn nhà nằm sát bờ sông Bắc Hưng Hải. Đây là căn nhà của Phan Văn Tuấn (SN 1984, trú tại thôn Tử Dương, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ). Bí mật tiếp cận, các trinh sát phát hiện có nhiều dấu vết nghi vấn.

Toàn cảnh ngôi nhà nghi can sát hại anh T. 

Chẳng hạn trên lớp cỏ từ nhà Tuấn ra đến bờ sông thi thoảng xuất hiện vài vệt màu nâu, nghi là máu; phía bờ sông có vết trượt, nghi kéo xác vứt xuống sông. Trong sân nhà Tuấn cũng có nhiều vết nâu mờ. Những điều này đã được các trinh sát tham gia phá án tập trung tìm kiếm thông tin.

Thủ đoạn tàn độc và tinh quái

Ban chuyên án nhận định, rất nhiều khả năng Phan Văn Tuấn là đối tượng liên quan đến cái chết của anh T. Khi được đưa về cơ quan điều tra, ban đầu Tuấn nhất quyết không khai nhận, khẳng định không biết T. là ai, không biết vụ việc trên và tỏ ra khá lì lợm.

Chỉ đến khi được dẫn giải về nhà Tuấn, trước những bằng chứng không thể chối cãi, sắc mặt Tuấn đã biểu hiện rõ sự sợ hãi và lo lắng. Biết không thể thoát tội, Phan Văn Tuấn bắt đầu khai nhận việc sát hại anh T. theo kiểu nhỏ giọt nhằm nghe ngóng từ phía cơ quan điều tra. Như vậy, sau chưa đầy 24h (từ ngày 22 đến 23-5), cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hưng Yên đã bước đầu khám phá thành công vụ án, kịp thời bắt giữ kẻ thủ ác.

Theo lời Lời khai ban đầu của Tuấn, vào tối 21-5 Tuấn, anh T. và 2 hai người đàn ông khác đến nhà Tuấn sử dụng ma tuý đá. Do có mâu thuẫn trong việc làm ăn nên Tuấn ra tay sát hại anh T. Sau khi giết chết anh T., Tuấn sử dụng 2 con dao để gây nên những vết thương trên cơ thể nạn nhân. Ngay tại căn nhà của Tuấn, Tuấn đã dùng dao rạch bụng, cắt bộ phận sinh dục của nạn nhân, tạo ra nhiều vết thương trên cơ thể nạn nhân.

Lý giải cho hành động tàn ác của mình, Tuấn cho rằng, làm như vậy là để khi ném xác xuống sông sẽ phân huỷ nhanh hơn và nạn nhân không nổi lên được, đồng thời nếu có phát hiện thì cũng khiến cơ quan điều tra không xác định được giới tính nạn nhân. Tất cả những hành động này của Tuấn nhằm mục đích đánh lạc hướng, gây khó khăn cho cơ quan Công an hòng che giấu hành vi phạm tội.

Theo Đại uý Trịnh Văn Phong, Đội trưởng Đội Trọng án (Phòng CSHS Công an tỉnh Hưng Yên), Tuấn vốn là đối tượng nghiện ma tuý, không xác định được bố. Mẹ Tuấn mất cách đây vài năm. Nghi can có vợ và 1 con. Tuy nhiên đã ly dị cách đây 10 năm. Đối tượng có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp, đặc biệt với các đối tượng nghiện ma tuý.

Ban đầu Tuấn rất ngoan cố, thủ đoạn vứt xác rất là chuyên nghiệp, vì tuấn là dân xã hội cùng chơi bời và ảnh hưởng từ phim ảnh. Lời khai đối tượng hiện vẫn còn khai theo kiểu nhỏ giọt, chưa khai nhận cụ thể nguyên nhân giết hại nạn nhân.

Nói về hiện trường xảy ra vụ án, một điều tra viên trực tiếp tham gia phá án cho biết, khu nhà ở của Tuấn nằm ở cạnh cánh đồng và xa khu dân cư nên khá vắng vẻ. Việc anh T. bị giết hầu như không ai biết cho dù một tiếng kêu hay biểu hiện bất thường nào xảy ra trên địa bàn. Sau khi thực hiện những hành vi dã man, Tuấn bình tĩnh lau chùi dấu vết máu và dùng nước tẩy rửa để đánh. Bản thân đối tượng và nạn nhân đều là lao lao động tự do, cùng cảnh nghiện ngập, chơi bời có tiếng ở khu vực.

Đại tá Đào Trọng Bằng, Trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: Vụ án giết người dã man này được phát hiện sau 4 ngày, trên cơ thể nạn nhân một số bộ phận đã bị thối rữa. Đây là vụ việc rất phức tạp, việc nhận dạng nạn nhân khi mới phát hiện rất khó, chỉ một số bộ phận như ngón tay, hình xăm trên cánh tay có thể dễ nhận dạng. Đến 0h ngày 23-5, cơ quan CSĐT đã xác định được danh tính nạn nhân là Nguyễn Văn T. Sau khi xác định được đã nhanh chóng xác định nhân thân nạn nhân là đối tượng nghiện ma tuý nặng và có nhân thân rất phức tạp. Ngay sau đó, lực lượng công an đã rà soát quanh bờ sông để truy tìm đối tượng nghi vấn, và xác định được Phan Văn Tuấn là kẻ tình nghi số một. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.