TP.HCM:

Hành trình truy bắt 3 kẻ giết người khác vì... ngứa mắt

ANTĐ -Thấy nam thanh niên đi trên đường lạng lách 3 kẻ côn đồ “ngứa mắt” đuổi đánh, hậu quả khiến nạn nhân tử vong. Từ hiện trường mịt mù, công an quận 2 đã truy bắt nhanh nhóm đối tượng gây án tàn độc.

Bị truy đuổi, sát hại trên đường

Ngày 10/12 đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an quận 2, TP.HCM bắt giữ khẩn cấp các đối tượng gồm: Lê Văn Tâm (SN 1995), Trần Công Danh (SN 1992, cùng ngụ khu phố 5, phường Bình Trưng Đông, quận 2) và Bùi Văn Đạt (SN 1995, ngụ khu phố Tam Đa, phường Trường Thạnh, quận 9, TP.HCM) để điều tra, làm rõ về hành vi “giết người”. 3 đối tượng trên đã thừa nhận là hung thủ đã sát hại dã man nạn nhân Nguyễn Văn Út (SN 1990, ngụ tỉnh Sóc Trăng, tạm trú phường Cát Lái, quận 2, TP.HCM) vào đêm 9/12.

Từ trái qua phải gồm: Lê Văn Tâm, Trần Công Danh và Bùi Văn Đạt

Theo đó, vào khoảng 21h30 đêm 9/12 anh Út được hai người bạn là Đoàn Thanh Khôi và Nguyễn Văn Vũ đưa vào cấp cứu tại bệnh viện quận 2 trong tình trạng nguy kịch vì bị 2 nhát đâm ở vùng ngực, bụng. Đến 23h đêm nạn nhân đã tử vong vì vết thương quá nặng, ngay sau đó bệnh viện quận 2 đã trình báo công an phường Bình Trưng Đông, quận 2 vì 2 người đưa nạn nhân Út vào bệnh viện cấp cứu có khai, Út bị đánh tại địa bàn này.

Công an làm việc với Khôi và Vũ cho biết vết thương của anh Út là do đánh nhau với 3 nam thanh niên lạ mặt. Cụ thể, 20h30 đêm 9/12 nhóm Út, Khôi và Vũ tàn cuộc nhậu ở quận 9. Sau đó Khôi và Vũ đi chung 1 xe, còn Út đi 1 mình trên xe máy hiệu Dream BKS 60K1 – 4553. Khi đi khu vực thuộc phường Bình Trưng Đông, quận 2 thì Út chạy xe lạng lách, đánh võng trên đường khiến 3 thanh niên đi trên đường thấy “ngứa mắt” nên đuổi theo sau.

Khi đuổi nhau trên đường Nguyễn Duy Trinh, 1 trong 3 đối tượng ép xe, đạp vào xe của Út làm thanh niên này loạng choạng tay lái nhưng không té ngã. Đến giao lộ Nguyễn Duy Trinh – Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng Đông, quận 2, cả 3 đuổi kịp chặn đầu xe của Út. 3 đối tượng đánh hội đồng Út, còn Khôi và Vũ chạy tới căn ngăn nhưng không thành. Hành hung nạn nhân xong 3 thanh niên lên xe tẩu thoát bỏ lại anh Út ngục ngã trên đường. Hai người bạn nhanh chóng đưa anh Út vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Truy tìm xe Nouvo có BKS 4 số cuối là 9198

Khôi và Vũ khai báo không hề biết 3 thanh niên kia là ai và chỉ nhớ loáng thoáng 3 đối tượng đi trên 2 xe máy, 1 chiếc xe hiệu Wave màu trắng không nhớ BKS và 1 chiếc xe hiệu Nouvo màu đen BKS có 4 số cuối là 9198. Trong lúc hành hung anh Út thì hai người bạn có nghe 1 tên trong bọn chúng nói với nạn nhân “tao là dân quận 2 đây”.

Đầu mối duy nhất là xe Nouvo có BKS 4 số cuối là 9198,
công an quận 2 đã lùng ra băng nhóm giết người tàn độc

Trong khi đó hiện trường vụ án, công an ghi nhận khá mù mịt về chân tướng các đối tượng gây án. Khi đó địa điểm xảy ra vụ án chỉ có duy nhất xe gắn máy của nạn nhân Út, ngoài ra không có gì, thậm chí cũng không có vết máu. Bám vào thông tin 2 nhân chứng trực tiếp cung cấp là xe đối tượng gây án sử dụng là Nouvo có BKS 4 số cuối là 9198 nên trong đêm tiến hành xác minh, khoanh vùng, ở TP.HCM có 12 xe Nouvo có BKS như thế, tại quận 2 thì có đến 7 chiếc.

Nhiều mũi trinh sát tòa đi khắp các bãi xe chung cư để truy tìm. Đồng thời công an quận 2 thông báo đến công an các phường, cảnh sát khu vực truy tìm nam thanh niên điều khiển xe Nouvo như nhận dạng.

Đến sáng 10/12 công an nhận được tin báo từ tại khu phố 5, phường Bình Trưng Đông, quận 2 có nam thanh niên điều khiển chiếc xe Nouvo đúng như đặc điểm nói trên. Ngay sau đó nam thanh niên này được đưa về công an quận 2 để làm rõ. Tại cơ quan điều tra, tên này khai tên là Lê Văn Tâm và thừa nhận đã ra tay sát hại anh Út vào đêm hôm trước. Qua lời khai , 2 đồng phạm của Tâm là Bùi Văn Đạt và Trần Công Danh cũng đã bị bắt giữ ngay sau đó. Bước đầu công an cũng thu giữ 2 phương tiện gây án là xe Wave màu trắng BKS 60K6 – 9858, xe Nouvo BKS 52X4 – 9198.

Cả 3 thừa nhận gây án vì nhìn thấy anh Út chạy xe lạng lách, nẹt pô… làm ngứa mắt. Trong đó khi ẩu đả tên Tâm đã rút tuốc-nơ-vít tấn công đâm liên tiếp 2 nhát vào bụng, ngực của anh Út làm anh nay tử vong. Hiện cơ quan công an quận 2 đang làm rõ hành vi phạm tội của 3 đối tượng.