Hành trình trốn thoát của cô gái hai lần bị đánh ghen

ANTĐ - Đôi mắt vẫn còn mệt mỏi và lo lắng, Huyền kể lại hành trình hai ngày bị bắt cóc của mình bằng cái giọng đều đều pha lẫn chút hoang mang.
Hành trình trốn thoát của cô gái hai lần bị đánh ghen ảnh 1
Chị Huyền hoang mang lo lắng dù trở về nhà an toàn

Huyền cho biết: “Sáng 16-7, sau khi lên CAH để nộp đơn tố cáo việc chị bị đánh ghen về thì đến 3h chiều tôi có nhận được điện thoại từ một số máy lạ gọi đến để nói chuyện, giải quyết việc riêng tư. Tuy không hiểu là có chuyện gì nhưng tôi đã từ chối gặp, sau đó tôi liên tục nhận được tin nhắn đe dọa về sự an toàn của đứa con trai”.

Lo lắng cho sự an toàn của con, nên khi nghe đối tượng nói chỉ giải quyết bằng tình cảm chị Huyền yên tâm phần nào và đồng ý gặp. Đối tượng hẹn gặp chị Huyền vào lúc 17h cùng ngày ở ngã ba gần nhà và chỉ được đi bộ đến chỗ hẹn. Vừa đến chỗ hẹn, chị Huyền bị hai đối tượng nữ lôi vào trong chiếc xe bảy chỗ đang chờ sẵn. Trong xe lúc đó có 5 người, 3 nữ, 2 nam. Các đối tượng yêu cầu chị Huyền phải giữ yên lặng: “Sau khi lôi tôi vào trong xe thì điện thoại của  tôi có tin nhắn từ đứa em gái nhắn chị về ăn cơm. Thấy vậy, mấy người ngồi trên xe đã bắt buộc tôi nhắn tin lại cho em gái và nói 5 phút nữa là về, rồi sau đó chúng tịch thu luôn điện thoại của tôi”.

Chị Huyền kể lại hành trình trốn thoát của mình

Sau đó chiếc xe chạy ngược lên huyện Quỳ Châu, đến hơn 10h đêm chiếc xe mới quay đầu trở lại và chạy suốt đêm, đến sáng ngày hôm sau chiếc xe mới dừng lại. Trên đường đi, khi xe chạy các khu vực đông dân, nhiều nhà thì các đối tượng trên xe lại chụp mũ màu đen lên đầu chị, để chị không thể nhìn thấy. Đến 8h tối ngày 17-7, các đối tượng lại chở chị Huyền và một khu rừng và đẩy chị Huyền vào một căn lều hoang, bỏ chị lại ở đó và khóa cửa ngoài lại. Chị Huyền bàng hoàng kể lại: “Trong căn lều đó, không có đồ đạc gì mà chỉ có một chiếc giường, cả đêm tôi ở một mình trong căn lều hoang đó, không biết làm thế nào để thoát ra ngoài. Giả sử có thoát ra được chắc tôi cũng không thể chạy trốn được vì chẳng biết ở chỗ nào cả chỉ biết ở nơi đó là rừng núi và đi vào bằng một đoạn đường đất khá xa”.

Vừa tờ mờ sáng, nhóm đối tượng đã bắt cóc chị Huyền đến, bắt chị lên xe để tiếp tục đi. Chiếc xe cứ chạy và chị Huyền bất lực ngồi yên, hai bên kính của chiếc xe đều màu đen. “Tôi chỉ nhớ, khi đang ngồi trên xe, các đối tượng trao đổi với nhau rất kín và tôi chỉ nghe thoáng qua khi chúng bảo với nhau đang ở Lạt (thị trấn Lạt – huyện Tân Kỳ)”. Chị Huyền nhớ lại hành trình của mình.

Bố mẹ chị Huyền hoang mang khi chưa tìm thấy con gái

Từ khi biết được mình đang ở Lạt, chiếc xe chở chị Huyền lại chạy thêm một quãng khá dài nữa thì một người ngồi trên xe đòi xuống đi vệ sinh. Khi cánh cửa xe vừa mở, ngay lập tức, chị Huyền cũng xuống theo. Nhân lúc các đối tượng sơ hở, chị Huyền tháo chạy. Chị Huyền chia sẻ: “Khi đó, tôi cứ thế chạy thôi, tôi chỉ nhớ được là mình có nhảy qua một cái mương và chạy vào lô sắn, rồi cứ thể cắm đầu chạy. Càng nghe tiếng xe ô tô phía sau tôi lại càng chạy nhanh hơn. Khi đã thấm mệt, đôi chân đi không nổi nữa thì tôi tới được nhà của một người dân gần đó kêu cứu và nhờ người đó gọi điện về nhà thông báo".

Gia đình chị Huyền nhận điện thoại mà không tin vào tai mình, mãi một lúc sau, bố mẹ chị mới tin và hỏi địa chỉ nơi mà chị đang trốn để xuống đưa chị về. Thật trùng hợp, ngôi nhà mà chị Huyền chạy vào kêu cứ đó lại là nhà của một công an viên tên Thức nên sự việc nhanh chóng được báo cho công an xã. Nhận được tin báo, gia đình chị Huyền đã cùng với lực lượng công an Tây Hiếu trực tiếp xuống gia đình ở xã Tây Hiếu, huyện Nghĩa Đàn, nơi mà chị Huyền đang ở để đưa chị về.

Con gái trở về nhà sau hai ngày mất tích, cả gia đình chị ai cũng vui, nước mắt lưng tròng, bà Ngân Thị Tuyền (mẹ chị Huyền) nghẹn ngào nói: “Ơn trời, cuối cùng con tui cũng trở về an toàn, cũng may là nó không bị làm sao. Mấy ngày nay, không liên lạc được với con, vợ chồng tôi đã mất ăn mất ngủ, giờ thì mừng rồi”. Cùng tâm trạng với bà Tuyền là ông Nguyễn Trọng Hiếu (bố chị Huyền) cũng vui mừng tiếp chuyện hàng xóm khi họ đến hỏi thăm chuyện của Huyền.

Dù đã trở về an toàn, nhưng chị Huyền cũng lo lắng bởi chị không biết nhóm đối tượng bắt cóc chị là ai và có mục đích gì. Và chị Huyền cũng mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra để tìm ra nhóm đối tượng đã bắt cóc chị.