Hạnh phúc với HCB, Tú Chinh vẫn gửi lời xin lỗi người hâm mộ

ANTD.VN - "Em rất vui vì đã giành huy chương trong lần đầu tiên dự giải châu Á này. Song em cũng xin lỗi người hâm mộ đã đặt kỳ vọng HCV vào em", Lê Tú Chinh chia sẻ sau phần thi 60m nữ môn điền kinh Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á - AIMAG 2017.

Đêm 19-9, nhà vô địch SEA Games Lê Tú Chinh bước vào phần thi chung kết 60m nữ môn điền kinh AIMAG 2017, với kỳ vọng có thể tái lặp thành tích HCV của đàn chị Vũ Thị Hương từng giành cách đó 8 năm.

Tuy nhiên, dù đã rất cố gắng song nữ VĐV 20 tuổi chỉ cán đích thứ 2. Thành tích cô đạt được là 7 giây 36, nhanh hơn 0,03 giây so với vòng loại, nhưng vẫn kém người giành HCV là Viktoriya (Kazakhstan, 7 giây 32). Cần biết rằng Viktoriya là VĐV dạn dày kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đồng thời từng đạt thông số rất tốt là 7 giây 20 ở nội dung này (vượt xa kỷ lục AIMAG là 7 giây 28).

Lê Tú Chinh (bên phải) trên đường chạy 60m tại AIMAG (ảnh Bảo Lâm)

Chia sẻ sau khi kết thúc phần thi, Tú Chinh nói: "Hôm nay em rất vui vì đây là đấu trường mới đối với em, chưa lần nào được tham dự và lần đầu này đã giành được huy chương". 

Tuy nhiên Tú Chinh cũng có đôi chút ưu tư: "Em xin lỗi người hâm mộ vì biết mọi người kỳ vọng vào em, muốn em giành HCV. Nhưng em là VĐV trẻ mới lần đầu tham dự nên được huy chương là em vui lắm rồi. Sau giải này, em sẽ cố gắng tập luyện thật nhiều để có thành tích tốt hơn nữa tại các giải đấu trong tương lai".

Kết thúc AIMAG với HCV ở nội dung duy nhất đăng ký thi đấu là 60m, Tú Chinh sẽ về nước để hướng tới các giải đấu lớn tiếp theo. Mục tiêu của cô và cũng là kỳ vọng của người hâm mộ là tấm huy chương tại ASIAD 2018.

"Em còn phải luyện tập, hoàn thiện rất nhiều để hy vọng có huy chương ASIAD. Sau giải này về nước em sẽ tập trung sửa điểm yếu ở giai đoạn về đích", người giành 3 HCV SEA Games và Á quân AIMAG 2017 chia sẻ thêm.