Quan tâm đến  người khác là hạnh phúc

Quan tâm đến người khác là hạnh phúc

ANTĐ - Hai gia đình nhà Jully và Mary sống cạnh nhau trong một khu phố nghèo, mặc dù hoàn cảnh khá giống nhau nhưng họ lại có 2 cách sống rất khác nhau. Gia đình nhà Jully ngày nào cũng có tiếng cãi cọ, to tiếng, mắng nhiếc lẫn nhau còn gia đình nhà Mary lúc nào cũng vang tiếng cười, khuôn mặt những người trong gia đình họ ai cũng nhẹ nhõm và rạng rỡ.
Hạnh phúc từ mảnh vỡ

Hạnh phúc từ mảnh vỡ

ANTĐ - Được mẹ giao trông nhà khi đi đón hai em, cô bé 12 tuổi Nina vô cùng thích thú. Thường thì khi mẹ đi vắng, cô bé sẽ tha hồ lục ngăn kéo đồ trang điểm của mẹ.
Thuận theo tự nhiên

Thuận theo tự nhiên

ANTĐ - Khalid là một thanh niên thẳng tính, anh ta tự cho mình là người chính trực nên tự cho mình quyền tham gia vào mọi chuyện của cư dân trong làng. Cứ ai có chuyện gì là anh ta chạy đến và giải quyết, nhiều khi khiến cho chuyện nhỏ biến thành chuyện lớn, làng xóm ầm ĩ. 
Tin vào sự tử tế

Tin vào sự tử tế

ANTĐ - Trời mưa gió, đường ngập, gió thổi vù vù, chẳng lượn lờ đâu được. Ông trời thật ác quá.
Trao đi yêu thương

Trao đi yêu thương

ANTĐ - Hôm nay là ngày Quốc tế phụ nữ nhưng đối với Natalie thì cũng như mọi ngày, chị vẫn bán hoa hồng dạo cho các quán cà phê vào buổi tối, chỉ khác một chút là hôm nay chị lấy thêm nhiều hoa hơn một chút. 
Vẻ đẹp tâm hồn

Vẻ đẹp tâm hồn

ANTĐ - Ở một vương quốc nọ có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp, cô luôn tự hào về nhan sắc của mình và rất thích được mọi người khen ngợi, ca tụng. 

Cầu hôn trên xe buýt

Cầu hôn trên xe buýt

ANTĐ - Một chàng trai ở thành phố Trịnh Châu (Trung Quốc) đã có màn cầu hôn lãng mạn với cô bạn gái ngay trên chiếc xe buýt mà họ gặp nhau cách đây 6 năm khi anh bị “hớp hồn” trước cô gái xinh đẹp. 

Lòng tốt nhầm chỗ

Lòng tốt nhầm chỗ

ANTĐ - Bob là một chàng trai tốt bụng và quan tâm tới mọi người, sẵn lòng tương trợ những hoàn cảnh gặp khó khăn. Một hôm trên đường về nhà, anh gặp một người ăn mày đang ngồi bên vệ đường, quần áo rách rưới nhưng khuôn mặt lại ánh lên niềm vui khó tả với đôi mắt chăm chú nhìn vào một khách sạn sang trọng ở bên kia đường, nụ cười luôn nở trên môi. Bob thấy rất lạ vì cả tuần sau đó cũng đều gặp cảnh này.

Cho là nhận

Cho là nhận

ANTĐ - Anna là một sinh viên nghèo lên thành phố học. Vì gia đình không đủ điều kiện chu cấp nên cô phải tự xoay sở kiếm tiền trang trải cuộc sống và đóng học phí. 

Đức Đạt Lai Lạt Ma gửi lời chúc mừng năm mới

Đức Đạt Lai Lạt Ma gửi lời chúc mừng năm mới

ANTĐ - Đức Đạt Lai Lạt Ma, 80 tuổi, nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, người đang trải qua đợt điều trị bệnh tiền liệt tuyến tại bệnh viện Mayo, bang Minnesota - Hoa Kỳ đã gửi lời chào nhân dịp năm mới qua YouTube.

Dân mạng trắc ẩn cảnh em bé cùng mẹ dọn rác ngày Tết

Dân mạng trắc ẩn cảnh em bé cùng mẹ dọn rác ngày Tết

ANTĐ -Sau khi hình ảnh về em bé cùng mẹ đi dọn rác chiều ngày mùng 3 Tết tại Hà Nội lan truyền trên mạng xã hội, rất nhiều người đã bày tỏ cảm xúc, sự xúc động về em bé, và với công việc của những công nhân môi trường đô thị trong những ngày lễ Tết.

Bé sơ sinh già nhất thế giới

Bé sơ sinh già nhất thế giới

ANTĐ - Xavier Powell vừa được Sách kỷ lục thế giới Guinness công nhận là bé già nhất thế giới, bởi cậu được sinh ra từ tinh trùng đã đông lạnh gần 23 năm trước. 
Đẻ rơi trên taxi, đặt tên con là Uber

Đẻ rơi trên taxi, đặt tên con là Uber

ANTĐ - Đối với nhiều người, việc đặt tên phù hợp cho con mới sinh có thể rất khó khăn. Nhưng chị Babli, ở thành phố New Delhi (Ấn Độ) lại khác. 
Hãy ngừng kêu ca và than vãn

Hãy ngừng kêu ca và than vãn

ANTĐ - Bill thất nghiệp mãi mới xin được làm nhân viên bơm xăng ở trạm xăng dầu của thị trấn. Công việc không có gì vất vả, chỉ làm theo đúng hướng dẫn và theo ca nhưng Bill lúc nào cũng cau có, cậu có đủ mọi lý do để phàn nàn, kêu ca, cằn nhằn hàng ngày.
Đi tìm hạnh phúc

Đi tìm hạnh phúc

ANTĐ - Ở một quốc gia nọ có một vị vua trị vì đã lâu, mặc dù sống trong cung cấm vàng son nhưng vị vua lúc nào cũng cảm thấy không được vui vẻ, không được hạnh phúc. Nhà vua muốn được mọi người luôn quan tâm và tặng quà cho mình.
Chia sẻ khó khăn với người khác!

Chia sẻ khó khăn với người khác!

ANTĐ - “Tuổi trẻ là một cơn mưa rào, dù bạn từng bị cảm lạnh bởi tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”. Câu nói này rất đúng khi nói về tuổi trẻ của mỗi con người.