Hạnh phúc là do mình tạo ra

ANTĐ - Nhận lời mời phỏng vấn của phóng viên, diễn viên Diệu Hương đến chỗ hẹn với khuôn mặt mộc nhưng tươi tắn, rạng rỡ. Cô bảo, đây là lần đầu tiên kể từ khi lấy chồng, cô trả lời trước báo chí.

Diệu Hương (ngoài cùng bên phải) trong phim “Cầu vồng tình yêu”

Việc bếp núc là của phụ nữ

Vợ chồng diễn viên Diệu Hương cũng như bao cặp đôi khác, họ đang sống những ngày hạnh phúc nhất bên cô con gái đầu lòng 3 tháng tuổi Trần Vũ Thụy Khanh. Bé Thụy Khanh ở nhà còn có tên là Chuối Đậu là bởi từ món ăn này mà vợ chồng “cô gái giờ vàng VTV3” nên duyên. Diệu Hương kể, cuộc sống sau hôn nhân đã mang lại cho cô nhiều thay đổi so với trước kia. “Nếu trước đây mình là người cứ mải lao vào công việc, kiếm tiền thì bây giờ, gia đình lại được mình đặt lên hàng đầu”.  Mỗi ngày với Diệu Hương bây giờ là một ngày mới buổi sáng, đưa bé Chuối Đậu đi dạo, rồi về quanh quẩn với việc cho con ăn, giặt giũ, nấu ăn... Vốn tính cẩn thận, dù có người giúp việc nhưng Hương có một nguyên tắc, đó là quần áo của con và chồng phải do cô tự giặt, đồ ăn cho chồng luôn luôn do cô tự nấu. 

Diệu Hương vui vẻ kể, chồng cô chấm điểm tài nấu ăn của vợ giỏi hơn diễn. Diệu Hương kể, món ông xã của cô thích nhất là cá trắm kho theo kiểu miền Bắc, tức là phải kho đủ 8 tiếng, ăn được cả xương, thịt nhừ nhưng không bị nát. Được cái, hai vợ chồng cô đều có tâm hồn ăn uống và óc sáng tạo nên từ khi lấy chồng, Hương được dịp trổ tài nấu nướng với những món ăn lạ. Hương khoe, cô nấu ăn rất khá, nhưng xem ra vẫn thua chồng cô. Chỉ có điều, Diệu Hương có một nguyên tắc “bất di bất dịch”, đó là không bao giờ để chồng phải vào bếp. Chia sẻ về điều này, Hương cho biết: “Mình quan niệm, đàn ông phải làm những việc to lớn, còn việc bếp núc phải do người phụ nữ đảm nhiệm. Dù biết, nếu để ông xã vào bếp, anh ấy có thể nấu ngon hơn mình nhưng mình không bao giờ để việc đó xảy ra”.

Cá tính, quen tự lập từ nhỏ nên với Diệu Hương từ việc sửa cái quạt hỏng, tủ lạnh, máy giặt trục trặc, nếu chồng vắng nhà, cô sẵn sàng làm tất. Thế nên, một ngày nào đó, đến thăm nhà Hương, thấy cô diễn viên xinh đẹp này cầm bút thử điện, sửa cái bóng đèn, bạn cũng đừng lấy làm lạ!

Chưa nghĩ đến những vai diễn mới

Từ khi lấy chồng, suy nghĩ về cuộc sống của cô đơn giản hơn trước. Không nghĩ nhiều, cũng không ham hố, bon chen mà thảnh thơi đón nhận những gì đến với mình. “Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Hạnh phúc đơn giản lắm, do mình tạo ra cả thôi”. Nói về Diệu Hương không thể không nhắc tới quán Chè Cốc mà cô tâm huyết bấy lâu. Quán được mở ra khi cô chủ đang mang thai Chuối Đậu và nghén chè. Hương bảo, bí quyết là ở sự khác biệt. Thế nên Chè Cốc nằm trong con ngõ nhỏ ở phố Tôn Đức Thắng nhưng rất đông khách. Chỉ với 20.000 đồng, khách đến đây có thể thoải mái múc chè mình thích. Bây giờ, ngoài việc chăm con, thời gian rỗi, cô tìm hiểu sách báo, sáng tạo ra những món chè mới. Giờ Chè Cốc đã có hệ thống 3 cửa hàng với hơn 30 món chè mà bà chủ Hương khéo tay làm ra. Đặc biệt, có những món chè có tên rất lạ như chè “Cầu vồng tình yêu”, chè “Giận hờn”, chè “Mộc miên”. Khách đến ăn chè một lần thì thế nào cũng quay lại lần 2, lần 3… Không trực tiếp quản lý hàng ngày nhưng Hương lại là người nghĩ ra cách làm các món chè và chuyển giao công thức nấu chè cho đầu bếp. 

Có một thay đổi mà từ khi lấy chồng, Hương phát hiện ra đó là cô tuyệt nhiên không thích đi shopping. Đi đâu cô cũng chỉ nghĩ đến việc về nhà. Cũng thuộc tuýp phụ nữ truyền thống, dù vẻ ngoài rất năng động, hiện đại nên Hương bảo đó là lý do mà vợ chồng cô càng ngày càng gắn bó với nhau. Nói về dự định sắp tới, Hương bảo, trước mắt cô chưa nghĩ đến những vai diễn mà dành thời gian hoàn toàn cho gia đình. Chia sẻ quan điểm giữ gìn hạnh phúc, cô diễn viên xinh đẹp vui vẻ cho biết: “Hạnh phúc là theo cách người ta cảm nhận. Với vợ chồng mình, sự tôn trọng sở thích, tính cách của nhau đã tạo cho cuộc sống sau hôn nhân càng ngày càng thêm hấp dẫn”.