Hành hung nữ diễn viên xinh đẹp, trùm bất động sản phải ngồi tù

ANTĐ - Một trùm bất động sản ở Campuchia vừa bị kết án tù sau khi ông ta cùng vệ sĩ đánh đập dã man nữ diễn viên xinh đẹp Ek Socheatha, nổi tiếng với nghệ danh Sasa, tại nhà hàng ở Thủ đô Phnom Penh hồi tháng 7 năm ngoái. 

Hành hung nữ diễn viên xinh đẹp, trùm bất động sản phải ngồi tù ảnh 1Sok Bun và nữ diễn viên Sasa

Hành động gây phẫn nộ

Trong phiên tòa xét xử hôm 15-2, thẩm phán Sor Lina thuộc Tòa án thành phố Phnom Penh đã tuyên phạt ông Sok Bun, 37 tuổi, 10 tháng tù giam. Ngoài ra, ông này còn bị phạt số tiền 1.500 USD. Sau khi trừ đi thời gian tạm giam, ông Bun chỉ phải thụ án thêm 4 tháng tù. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe, ông Sok Bun không có mặt tại phiên tòa. 

Trước đó, đoạn video dài 1 phút được camera giám sát ghi lại và được chính nạn nhân đăng tải lên trang Facebook cá nhân cho thấy, ông Sok Bun đã đánh đập tàn nhẫn Sasa, khi nữ diễn viên cố gắng bảo vệ một người bạn khỏi bị ông Bun lợi dụng trong lúc cô này say khướt. Thậm chí, vệ sĩ của trùm bất động sản còn chĩa súng vào đầu Sasa. Vụ hành hung xảy ra hôm 2-7 năm ngoái chỉ kết thúc khi một nhân viên nhà hàng thuyết phục và kéo những kẻ tấn công hung hăng ra ngoài. Sau vụ tấn công, Sok Bun đã trốn sang Singapore. 

“Ông ta giật tóc tôi và đập đầu tôi xuống sàn. Ông ta đấm đá tôi. Tôi đã bị sốc. Tôi không thể tin nổi những gì đã xảy ra”, Sasa kể lại. Nữ diễn viên cũng cung cấp hình ảnh những vết bầm tím trên cơ thể cô do vụ hành hung cho báo chí Campuchia. Nhờ truyền thông xã hội, đoạn video đã thu hút hàng triệu lượt xem. Vụ việc khiến người dân hết sức phẫn nộ. 

Sau đó, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã ra lệnh bắt giữ Sok Bun. “Đừng nghĩ rằng anh có tiền thì anh có thể thoát tội. Những gì anh ta làm là không thể chấp nhận”, Thủ tướng Hun Sen nói. Bộ trưởng Nội vụ Sar Kheng ngày 14-7 cũng yêu cầu cảnh sát phải làm tròn bổn phận của họ, truy tìm trùm bất động sản Sok Bun.

Không thể thoát tội

Khoảng 2 tuần sau vụ tấn công, Sok Bun bị bắt tại sân bay Phnom Penh khi trên đường trở về quê nhà. Trùm bất động sản này đã phải công khai xin lỗi và mong mọi người tha thứ vì đã “không kiểm soát được bản thân”. Ông ta cũng đề nghị bồi thường cho nữ diễn viên Sasa 40.000 USD, sau đó tăng lên 100.000 USD để cô không đâm đơn kiện ông ta. Tuy nhiên, Sasa không chấp nhận.

“Tôi không thể quên những gì ông ta đã gây ra. Ông ta đánh không phải để dọa tôi mà là đang cố gắng giết tôi. Tôi không cần tiền của ông ta. Tôi muốn thấy ông ta ra tòa”, Sasa tuyên bố. Nữ diễn viên xinh đẹp này từng tố cáo Sok Bun với hành vi cố ý giết người, nhưng tháng trước cô đã rút lại đơn này, cho nên, Sok Bun chỉ bị cáo buộc với tội danh cố ý gây thương tích.

Sau khi bản án được tuyên hôm 15-2, luật sư Puth Theavy của nữ diễn viên cho biết, Sasa sẽ không kháng cáo. Theo báo The Phnom Penh Post và The Cambodia Daily, dường như nữ diễn viên chấp nhận thỏa thuận bồi thường ngoài tòa án từ phía ông Sok Bun. Theo truyền thông Campuchia, đây không phải lần đầu tiên những người giàu có ở nước này có những hành động ngang ngược, gây bức xúc nơi công cộng.