Hành động lạ thường của vị hành khách trên xe.

ANTĐ - Cơn vật vã của nam thanh niên đi xe khách đã gây sự chú ý và lo sợ cho nhiều hành khách trên xe.

Hành khách trên chuyến xe khách từ thị xã Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc về bến xe Mỹ Đình (HN) đã bị phen khiếp vía bởi có thanh niên trông mặt mũi sùi đỏ, miệng ngáp liên hồi. Hành động của thanh niên nọ đã trở thành tâm điểm chú ý của hành khách trên xe, tuy nhiên ai cũng sợ, chẳng ai dám hé miệng nửa lời, và chỉ dám nhìn trộm khi mắt hắn nhắm nghiền lại.

Đối tượng Trần Văn Tính tại Công an Đồn số 1

Chỉ đến khi xe cập bến Mỹ Đình, hành khách đã xuống xe báo cho các chiến sỹ Công an Đồn số 1 làm nhiệm vụ tại bến xe về sự việc. Ngay lập tức, những nghi vấn đã được các chiến sỹ Công an để mắt. Và khi vị khách nọ vào quán bên cổng bến xe Mỹ Đình thì được các chiến sỹ làm nhiệm vụ kiểm tra hành chính. Sự vòng vo của người thanh niên, cử chỉ lúng túng đã không qua được mặt nghiệp vụ tinh tường của các chiến sỹ Công an.

Một gói giấy báo trong người thanh niên nọ được mở ra,  phát hiện 3 gói nhỏ bằng đốt ngón tay, gói gọn ghẽ. Biết không thể chối cãi được, y đã phải thành khẩn đó là ma túy.

Tại trụ sở Đồn Công an số 1 – CAH Từ Liêm, đối tượng khai tên Trần Văn Tính (SN1988), quê ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Đối tượng Tính nghiện ma túy từ lâu, gia đình đã đưa đi “cắt cơn” nghiện bằng cách cho đi xuất khẩu lao động nước ngoài vào cuối năm 2010. Tuy nhiên, trong thời gian lao động đã bị mắc nhiều vi phạm lao động nên phải về nước vào tháng 6 năm 2012.

Để tránh những cám dỗ khi xưa ở nhà, gia đình Tính đã cho đi làm mộc tại nhà người thân ở Đắk Lak. Và sáng nay, 10-8, trước khi xuất hành đến Đắk Lak làm thợ mộc thì đối tượng tính đã ra thị xã Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc nhờ người quen mua cho 3 tép ma túy với giá 900 nghìn đồng.