Hành động đẹp của một lái xe taxi

(ANTĐ) - Một bạn đọc ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng đã gửi thư đến Báo An ninh Thủ đô khen ngợi việc làm tốt của lái xe taxi số 85 của hãng Hương Lúa vào đêm 23-11 như sau: Vào đêm đó, trên đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng đoạn đối diện Công ty Dệt 10-10 xảy ra vụ TNGT.

Hành động đẹp của một lái xe taxi

(ANTĐ) - Một bạn đọc ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng đã gửi thư đến Báo An ninh Thủ đô khen ngợi việc làm tốt của lái xe taxi số 85 của hãng Hương Lúa vào đêm 23-11 như sau: Vào đêm đó, trên đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng đoạn đối diện Công ty Dệt 10-10 xảy ra vụ TNGT.

Lái xe taxi Nguyễn Đình Huynh
Lái xe taxi Nguyễn Đình Huynh

Một thanh niên điều khiển môtô phóng nhanh đã đâm vào 3 phụ nữ đang đạp xe trên đường làm cả 3 bị ngã, trong đó có một người bị thương nặng, máu chảy nhiều ở đầu và cổ. Trong lúc nhiều người đi đường tìm cách cấp cứu người bị nạn thì gã thanh niên gây tai nạn phóng xe bỏ chạy. Trong khi đang loay hoay chưa biết xử lý thế nào thì mọi người thấy một xe taxi của hãng Hương Lúa chạy tới ở làn đường ngược chiều.

Sau khi ra hiệu cho xe taxi dừng lại, lái xe đã nhanh chóng vòng xe lại và khẩn trương chở 3 nạn nhân đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Mọi người không kịp hỏi tên người lái xe mà chỉ nhớ xe taxi số 85 của hãng Hương Lúa.

Qua tìm hiểu được biết lái xe taxi chở người bị nạn hôm đó là anh Nguyễn Đình Huynh, SN 1984, quê ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình mới làm việc tại hãng Hương Lúa từ tháng

9-2007. Anh Huynh kể lại: Khi thấy các nạn nhân bị thương nặng nên tôi đã cố gắng cho xe chạy nhanh. Khi đến ngã 3 đường Kim Ngưu - Thanh Nhàn, tôi cố tình cho xe chạy vào đường một chiều để đến bệnh viện nhanh nhất. Tới nơi, một nạn nhân định thanh toán tiền taxi nhưng tôi đã từ chối và khẩn trương đưa các nạn nhân vào khoa cấp cứu của bệnh viện.

Chứng kiến việc anh kịp thời chở các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu, nhiều người dân có mặt hôm đó rất xúc động, còn anh nghĩ sao về việc làm của mình? Anh Nguyễn Đình Huynh trả lời ngay: Tôi nghĩ khi có người gặp nạn thì chúng ta phải có trách nhiệm đưa họ đi cấp cứu, nếu hôm đó tôi không chở thì sẽ có người khác mà! Một câu trả lời đậm tình người.

Ghi nhận việc làm tốt của lái xe Nguyễn Đình Huynh, lãnh đạo hãng taxi Hương Lúa đã biểu dương và khen thưởng anh trước toàn công ty.

Tiến Phúc