Hàng loạt thiếu nữ mất “tình phí” với “trai đẹp”

ANTĐ - Sau vài lần chát chít, ngỡ tưởng kiếm được anh chàng đẹp trai và ga lăng, Ngọc Lan khấp khởi hy vọng. Sau đó, vào một buổi chiều mê muội, thiếu nữ bẽn lẽn theo chân gã trai mới quen vào nhà nghỉ. Để rồi khi ra về, cô gái phải ngậm đắng nuốt cay vì mất cả tình lẫn của… 
Hàng loạt thiếu nữ mất “tình phí” với “trai đẹp”  ảnh 1

“Giăng bẫy” gái trẻ 

Sáng qua (30-10), Trần Sỹ Nghiêm (SN 1986-ảnh, trú ở thôn 3, xã Nhân Mỹ, Lý Nhân, Hà Nam) bị di lý tới Tòa án Hà Nội để xét xử về tội “Trộm cắp tài sản”. Bị hại của Nghiêm ít nhất là 3 cô gái chưa chồng và đều sinh sống tại Hà Nội. Quá trình đối tượng bị điều tra và đưa ra tòa xét xử, vợ Nghiêm, chị Nguyễn Thị H dù rất uất ức và tủi hổ về hành vi xấu xa của chồng, nhưng vẫn phải ngậm đắng nuốt cay đứng ra lo liệu. Trước đó, người phụ nữ bị phụ tình này cũng đã thay mặt chồng đền bù tài sản cho những cô gái trẻ bằng những đồng tiền đi vay mượn.

Bị thẩm vấn trước tòa, Nghiêm khai trước ngày “giăng bẫy” hàng loạt cô gái trẻ không lâu, đối tượng bỏ lại vợ con ở quê để lên Hà Nội gây dựng sự nghiệp. Anh ta thành lập một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ về du lịch, nhưng làm ăn không gặp thời nên nhanh chóng lụi bại. Túng bấn, Nghiêm nghĩ ra độc chiêu là lên mạng làm quen, tán tỉnh những cô gái dễ dãi, cả tin để thừa cơ chiếm đoạt tài sản của họ. Và “cái bẫy” của đối tượng đã phát huy tác dụng khi chị Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1990, ở Gia Lâm) nhanh chóng “bập” vào. Cụ thể, đầu tháng 3-2014, Nghiêm lên mạng Internet lập nick chát có tên Zaidep.8xhn để làm quen với Ngọc Lan. Trong những lần chuyện gẫu, đối tượng luôn tỏ ra là một thanh niên ga lăng và chịu chơi. Thế nên chẳng bao lâu, Nghiêm đã khiến cô gái trẻ “xiêu lòng”. 

Sáng 4-3, đối tượng gọi điện và biết Ngọc Lan sang nội thành Hà Nội lấy hộ chiếu. Chớp cơ hội, Nghiêm dỗ ngọt cô gái cho gặp gỡ để bày tỏ tình cảm. Trưa hôm ấy, đối tượng đi taxi đến khu vực chợ Xanh (Cầu Giấy) theo lời hẹn của Ngọc Lan. Gặp nhau, Nghiêm tỏ ra rất hào phóng, đồng thời tha thiết mời cô bạn gái mới quen đi cà phê và ăn uống. Ngay chiều cùng ngày, Ngọc Lan bẽn lẽn theo chân anh chàng ga lăng vào một nhà nghỉ ở phố Hoàng Quốc Việt. Mọi thứ sau đó cứ diễn ra một cách thật tự nhiên, cho tới khi cô bước chân ra khỏi nhà vệ sinh. Ngọc Lan thoáng sững người, rồi chột dạ vì không thấy anh chàng “trai đẹp” của mình đâu. Sờ đến tài sản, cô tá hỏa khi phát hiện toàn bộ tư trang trong túi xách mang theo, gồm 2 chiếc điện thoại Iphone 4S 16Gb, hơn 700.000 đồng cùng nhiều giấy tờ cá nhân đã “biến mất” theo bóng dáng người tình “ảo”.

Không cưỡng lại được “trai đẹp”

Cũng theo lời khai của Nghiêm, giữa tháng 4-2014, đối tượng lại “hạ gục” một cô gái trẻ nữa. Nạn nhân lần này là chị Nguyễn Thị Lệ Hoa (SN 1991, quê Yên Bái). Cũng với thủ đoạn tương tự, trưa 17-4, Nghiêm hẹn gặp, rồi đón Hoa ở đầu một con ngõ nhỏ, thuộc phường Xuân La, quận Tây Hồ. Cùng với những lời “có cánh”, đối tượng hứa hẹn sẽ đưa cô gái miền sơn cước đi ăn nhà hàng và mua sắm quần áo. Đổi lại, Nghiêm ngọt nhạt để Hoa phải mủi lòng và cùng vào nhà nghỉ tránh nắng với đối tượng. “Hành sự” xong, thấy chiếc điện thoại Iphone 4S của “con mồi” đang sạc pin ở bàn, trong khi cô gái còn vướng bận trong nhà vệ sinh nên Nghiêm lẳng lặng tháo lấy và “chuồn” khỏi nhà nghỉ. 

Tiếp tục lừa tình và chiếm đoạt tài sản của các cô gái, đúng 1 tháng sau, đối tượng lại lên mạng Internet tìm “con mồi” với một nick chát mới rất “kêu”. Vì thế mà chị Nguyễn Thị Trang Vân (SN 1990, ở Hà Nội) đã không khỏi tò mò. Sau vài lần “đong đưa”, chập tối 21-5-2014, Trang Vân quyết định cùng cô bạn đi gặp gỡ bạn trai. Cuộc gặp gỡ lần đầu khiến cô gái trẻ này càng thêm ấn tượng và quyến luyến. Sau buổi đi ăn uống, xem phim cùng nhau, cô bạn Trang Vân vì ý nhị nên cáo lý do đi về trước. Còn lại một mình, cô gái trẻ Hà Nội không cưỡng lại được sự lôi cuốn của bạn trai, do đó đã cùng Nghiêm vào một nhà nghỉ ở quận Tây Hồ. Và rồi cô cũng phải chịu chung cảnh ngộ như hai nạn nhân trước là vừa bị lừa tình, lại mất thêm 1 chiếc điện thoại Iphone 5 cùng một số tài sản khác.

Hành vi lừa nạn nhân vào nhà nghỉ để “chôm đồ” đối với các cô gái trẻ của Nghiêm chỉ chịu dừng lại khi nạn nhân đầu tiên vô tình “chạm mặt” kẻ lừa tình, kiêm trộm cắp tại đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, vào chiều 26-5-2014. Hôm ấy, gạt bỏ hết sự hổ thẹn, Ngọc Lan và cô bạn gái đi cùng vội chạy đến túm chặt lấy tay Nghiêm, đồng thời hô hoán. Nhận thấy sự bất thường nên tổ CSGT, thuộc Đội CSGT số 6 - CATP Hà Nội đang làm nhiệm vụ ở gần đó lập tức đưa cả 3 về cơ quan công an để làm rõ… Tiến hành xét xử, toà cho rằng hành vi của bị cáo là nguy hiểm đối với xã hội. Tuy nhiên, do vợ bị cáo đã khắc phục phần lớn hậu quả, do đó HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội chỉ quyết định tuyên phạt Trần Sỹ Nghiêm 13 tháng tù, theo đúng tội danh bị truy tố.