Hàng loạt "shipper" tạm dừng chuyển hàng do e ngại dịch Covid-19

ANTD.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, hàng loạt “shipper” đã quyết định nghỉ việc để tránh tiếp xúc với nhiều người lạ, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Tính đến 12h09 phút hôm nay (10-3), đã có tổng cộng 32 ca nhiễm nCoV tại Việt Nam, trong đó, chỉ tính riêng trong 4 ngày qua, đã có tổng cộng 16 ca nhiễm mới. Những ca mới này đều có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 17, hoặc ngồi chung khoang hành khách với bệnh nhân này trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam.

Việc xuất hiện các ca nhiễm Covid-19 tại Hà Nội đã khiến cuộc sống của người dân Thủ đô đảo lộn. Nếu không có việc phải ra ngoài, người dân sẽ lựa chọn ở nhà, hoặc trong văn phòng công sở được tẩy trùng, hạn chế tiếp xúc với người khác để phòng tránh dịch bệnh.

Hàng loạt ngành dịch vụ bị ảnh hưởng như ăn uống, du lịch, khách sạn… và ngay cả những “shipper” đang ngày càng trở nên phổ biến tại Hà Nội nói riêng cũng bị ảnh hưởng không ít.

Dù là công việc mưu sinh, nhưng không ít "shipper" cũng phải tạm dừng công việc giao hàng của mình do lo ngại sự lây lan của Covid-19

Anh Thái Bá Hùng, SN 1987, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội là trưởng một nhóm “shipper” trên địa bàn thành phố. Anh Hùng cho biết, nhóm của anh có gần chục “shipper” cả nam lẫn nữ. “Những ngày trước đó, khi tình hình dịch bệnh ở Việt Nam lắng xuống với 16 người đã được chữa khỏi thì chúng tôi đi làm trong tâm trạng thoải mái hơn. Nhưng từ lúc UBND Thành phố thông báo xuất hiện ca thứ 17 tại Hà Nội và có người lây nhiễm từ bệnh nhân này thì chúng tôi rất lo” – Anh Hùng chia sẻ.

Hàng ngày, họ phải tiếp xúc với rất nhiều người lạ...

Mỗi ngày, nhóm của anh Hùng “chạy” từ 100-120 đơn hàng trong nội thành Hà Nội. Mỗi đơn hàng được trả công từ 25.000 đồng – 35.000 đồng, mang lại thu nhập cho nhóm “shipper” của anh. Tuy nhiên, anh này cũng cho biết, đến hết ngày 9-3 thì nhóm đã tạm dừng hoạt động.

“Làm sao chúng tôi có thể đi làm trong tâm trạng hoang mang lo lắng như thế được. Ai biết trong số khách hàng chúng tôi giao tới có thể có virus ủ bệnh trong người hay không. Mà bản thân chúng tôi tiếp xúc với nhiều người, nhỡ may bị nhiễm Covid-19 nhưng chưa phát tác, rồi lại trở thành trung gian lây bệnh cho những người khác thì sao?!” – Anh Hùng nói thêm.

Dù là kiếm tiền mưu sinh, nhưng lại lo sợ dịch bệnh diễn biến phức tạp nên anh Hùng hay nhiều “shipper” khác cũng chọn phương án tạm dừng ít ngày để… nghe ngóng.

Và dù đó là công việc mưu sinh, nhưng anh Hùng và nhiều "shipper" khác vẫn chọn giải pháp tạm nghỉ để... nghe ngóng

Hàng loạt "shipper" tạm dừng chuyển hàng do e ngại dịch Covid-19 ảnh 4

Đâu phải khách hàng nào cũng có ý thức bảo vệ mình và những "shipper" như thế này

Anh Nguyễn Văn Dũng, 32 tuổi, trú tại Hải Dương – cũng là một “shipper” chia sẻ: “Nói chung nghỉ như này thì cũng thương các “shop ruột”. Vì họ không thuê được ship. Hoặc có thuê thì giá rất cao mà mình cũng chẳng có việc. Nghỉ làm là coi như không có thu nhập. Nhưng dịch bệnh như này thì cũng rất khó để có được tâm lý thoải mái khi đi ship”.

Hà Nội ngày hôm nay ghi nhận, đường phố vắng tanh. Nhiều người còn ví với ngày mùng 1 Tết. Điều đó có thể thấy, người dân Thủ đô rất ý thức trong việc phòng chống dịch Covid-19. Hy vọng với sự nỗ lực, đoàn kết của cả bộ máy Nhà nước và nhân dân, dịch bệnh sẽ sớm được ngăn chặn và tiêu diệt.